Multimedia Đọc Báo in

Bán kết lượt đi Champions League: Ngày phán quyết đang ở phía trước

09:21, 23/04/2014

Rạng sáng nay đã diễn ra trận bán kết lượt đi Champions League đầu tiên giữa Atletico Madrid và Chelsea. Trong một trận đấu mà sự thực dụng được đặt lên hàng đầu, hai đội đã cầm hòa nhau với tỷ số 0-0. Số phận của cặp đấu này phải chờ một tuần sau tại Stamford Bridge mới có thể được định đoạt.

Atletico Madrid và Chelsea đều là những đội bóng đi theo trường phái thực dụng. Vì vậy, không có gì quá bất ngờ khi trận bán kết lượt đi Champions League bị bóp nghẹt bởi những toan tính của hai vị chiến lược gia Diego Simeone và Jose Mourinho. Trước khi trận đấu bắt đầu, người ta đã dự đoán rằng trận đấu giữa Atletico và Chelsea sẽ là cuộc đấu của hai chiếc "xe bus" bởi sự thận trọng trong cách chơi của hai đội trong những trận cầu quan trọng. Thực tế là trên sân Vicente Calderon, trận đấu giữa hai đội diễn ra với ít pha dàn xếp tấn công có nét và nhiều những pha tranh chấp nảy lửa.

Cầu thủ hai đội tranh chấp bóng rất quyết liệt
Cầu thủ hai đội tranh chấp bóng rất quyết liệt

Tung ra sân hàng tiền vệ cơ bắp với bộ tứ Ramires, Lampard, Mikel và Luiz, HLV Mourinho lộ rõ toan tính chơi chặt chẽ để ngăn cản những đường tấn công tốc độ của Atletico. Trong khi đội chủ nhà Atletico cũng chỉ bố trí duy nhất trung phong cắm Diego Costa trên hàng công. Quả thực, trận đấu đã diễn ra cực kỳ bế tắc với rất ít cơ hội ăn bàn được tạo ra trong hiệp đầu tiên.

Atletico Madrid toàn quyền kiểm soát khu vực giữa sân. Tuy nhiên, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc họ gây khó dễ được cho hàng thủ chặt chẽ và kỷ luật của Mourinho. Gần như tất cả những đường lên bóng của đội chủ nhà đều bị chặn đứng từ khá xa.

Trước cái cách Chelsea phòng ngự, đội chủ nhà bị ép vào thế chỉ có đúng 2 lựa chọn khả thi: Thực hiện những cú rót bóng vào vòng cấm địa tận dụng sai sót trong khâu chống bóng bổng của Chelsea, hoặc đưa bóng ra biên, trả ngược vào trung lộ và sút xa.

Đáng tiếc, tất cả đều không phát huy tác dụng. Ngay kể cả khi Chelsea chịu thiệt thòi rất lớn vì chấn thương bất ngờ của thủ thành Petr Cech ngay phút 18, Atletico Madrid cũng không thể tận dụng được cơ hội khi người đứng trong khung gỗ Chelsea chỉ là thủ thành sắp bước sang tuổi 42 Mark Schwarzer.

Kịch bản của hiệp 2 vẫn không có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Chelsea vẫn phòng ngự chắc chắn, dù thi thoảng họ cũng có tổ chức vài đường lên bóng khiến Atletico Madrid phải giật mình.

Càng về cuối trận, bầu không khí càng trở nên nóng bóng. Chelsea tiếp tục gặp bất lợi khi đến lượt đội trưởng John Terry dính chấn thương rời sân (72’). Bắt đầu từ thời điểm đó, Atletico Madrid tấn công dồn dập hơn, khiến Schwarzer phải hoạt động vất vả hơn gấp bội.

Sự chặt chẽ khiến chân sút của hai bên không có nhiều cơ hội
Sự chặt chẽ khiến chân sút của hai bên không có nhiều cơ hội

Nhưng tiếc rằng, dù đường vào khung thành Chelsea đã dễ dàng hơn đôi chút vì sự vắng mặt của Terry, những chân sút mặc áo đỏ-trắng lại liên tục phung phí cơ hội vì sự thiếu quyết đoán và thiếu cả chính xác của mình.

Tỷ số hòa 0-0 có lẽ đều không phải là lựa chọn của cả hai CLB. Chelsea sẽ phải đặc biệt cẩn trọng trong trận lượt về tại Stamford Bridge. Vì khi đó, một bàn thắng của đối thủ có giá trị gấp đôi.

Phát biểu sau trận, HLV Jose Mourinho tỏ ra khá hài lòng với kết quả trận đấu. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chẳng vì thế mà nở nụ cười bởi chấn thương của các học trò.

Chelsea mất 4 trụ cột sau trận hòa trước Atletico
Chelsea mất 4 trụ cột sau trận hòa trước Atletico

“Kết quả phản ánh đúng những gì đã diễn ra. Các cầu thủ chơi nỗ lực, quyết tâm và tuân thủ chiến thuật. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi từng muốn giành chiến thắng 5-0 để tiến vào chung kết nhưng Vicente Calderon luôn là điểm đến khó khăn. Vì thế dù không đạt được mục tiêu đề ra nhưng tôi vẫn rất hài lòng”, vị thuyền trưởng của Chelsea chia sẻ.

Trong khi đó HLV Diego Simeone tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà không thể giành chiến thắng. Nhà cầm quân người Argentina cho rằng kết quả hòa tại Vicente Calderon sẽ đem lại lợi thế không nhỏ cho Chelsea ở trận lượt về tại Stamford Bridge sau đây 1 tuần.

“Chúng tôi đã tạo ra được thế trận tốt. Rất tiếc là không cầu thủ nào tận dụng được điều đó để lập công. Tỷ số hòa đã đem lại lợi thế cho họ (Chelsea) ở trận lượt về. Tuy vậy, cũng xin lưu ý rằng chỉ có đội giành chiến thắng ở trận đấu tới mới có quyền đi tiếp. Chúng tôi sẽ nỗ lực cho điều đó”, HLV Diego Simeone nói về kết quả tại Vicente Calderon.

Vào lúc 1 giờ 45 ngày 1-5 (giờ Việt Nam), Atletico sẽ có chuyến làm khách tại Stamford Bridge. Nếu giành chiến thắng thì đó sẽ là lần thứ 2 trong lịch sử CLB thành Madrid có mặt ở trận chung kết. Trước đó, họ từng đạt thành tích này ở mùa giải 1973-1974.

Trong khi Mourinho sẽ có lần thứ 3 có mặt ở trận đấu cuối cùng nếu Chelsea thắng. Hai lần vào chung kết trước đây, Người đặc biệt đều đưa đội bóng của mình lên ngôi (cùng Porto và Inter).

G.N
(Tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Krông Ana nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng ngành Y tế huyện Krông Ana đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhất là đối với tuyến y tế cơ sở.