Multimedia Đọc Báo in

Xúc tiến thành lập phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk

22:36, 07/10/2016
Sáng 7-10, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Lê Tiến Châu làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thành lập phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk.
 
Tiếp và làm việc với Đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cùng một số sở, ngành hữu quan của tỉnh.
 
IMG_3617.JPG
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Việc thành lập phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk đã được Bộ Tư pháp, Bộ GD-ĐT, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và UBND tỉnh thống nhất chủ trương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đều cho rằng, việc mở phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk là rất cần thiết. Theo đánh giá, khu vực Tây Nguyên đang là “vùng trũng” về pháp luật; toàn vùng với khoảng 5,3 triệu dân nhưng chỉ mới có Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và một số cơ sở giáo dục đào tạo mã ngành Luật, do đó dự báo nhu cầu nguồn nhân lực pháp luật cho khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng khá lớn.

IMG_3622.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh khẳng định tỉnh ủng hộ việc mở phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk.
 
Tuy nhiên, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện nay khá khó khăn, đòi hỏi nhà trường phải có khảo sát, đánh giá về tình hình nhân lực tư pháp sát với thực tế, cần xây dựng giải pháp tìm đầu ra cho sinh viên sau tốt nghiệp. Về phía UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Luật Hà Nội hoàn thành các thủ tục thành lập phân hiệu theo quy định.
 
Thứ trưởng Lê Tiến Châu cam kết Trường Đại học Luật Hà Nội khi mở phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk sẽ đào tạo nguồn nhân lực pháp lý có chất lượng, tham gia vào nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, đáp ứng tốt nhu cầu, đòi hỏi ngày càng khắt khe của xã hội. 
 
Nguyên Hoa

Ý kiến bạn đọc


[E-magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 2)
Trên những nền đất còn nhão bùn sau lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam lặng lẽ bước vào một “cuộc hành quân” dựng lại từng mái nhà cho dân. Trong cuộc hành quân ấy, chỉ có những bước chân lấm bùn, những đôi tay chai sạn và những ca làm việc kéo dài trong mưa lạnh. Ở đó, mỗi ngôi nhà không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần quân dân đồng lòng trong gian khó.