Multimedia Đọc Báo in

Một học trò nghèo hiếu học

08:15, 23/05/2012

So với các bạn trong lớp, trong trường, Đào Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 9D Trường THCS Trần Quang Diệu (Buôn Đôn) có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn nhiều. Cha em bỏ đi, để lại gánh nặng nuôi 3 đứa con cho mẹ. Chị Trần Thị Thúy, mẹ Duyên, tần tảo lao động, làm đủ thứ việc để nuôi ba cô con gái đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Em Đào Thị Duyên
Em Đào Thị Duyên

Thương mẹ nên dù còn nhỏ tuổi nhưng Duyên đã biết an ủi, động viên mẹ. Ngoài giờ học, các chị em Duyên làm hết mọi việc nhà tự bảo ban nhau học tập để mẹ yên tâm đi làm. Riêng Duyên suốt 9 năm liền đều là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, vừa qua em còn được chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Ở lớp, Duyên luôn hăng hái trong mọi hoạt động phong trào của trường, của lớp, sẵn sàng giúp đỡ các bạn cùng học tập tiến bộ.

Cô học trò nhỏ này có ước mơ rất giản dị là được học hành đến nơi, đến chốn, có công ăn việc làm ổn định để chăm lo cho em và giúp mẹ đỡ vất vả.

Minh Nhật


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.