Multimedia Đọc Báo in

Tử vong nghi say rượu rồi uống nhầm thuốc trừ sâu

19:34, 11/05/2017

Khoảng 7giờ ngày 8-5, chị Trương Thị Pà (SN 1983) cùng Sùng Thị Sài (SN 1987), Lò A Sinh (SN 1985), Hoàng Thị Hồng (SN 1986) và Lò A Sà (SN 1991), tất cả đều trú tại buôn PLao Siêng, xã Ea R’bin (huyện Lắk) rủ nhau uống rượu tại nhà chị Pà.

 Đến 9 giờ cùng ngày, khi ăn nhậu xong, mọi người đi về nhà, chỉ còn lại chị Pà ở nhà một mình. 

Ngôi nhà xảy ra sự việc.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, chị Pà đến nhà anh Sùng A Che (cách nhà mình khoảng 500 m) rồi nói với anh Che mình đã uống nhầm thuốc trừ sâu rồi ngã gục xuống. Thấy vậy, mọi người đã đưa chị Pà đến Trạm Y tế xã Ea R’bin để cấp cứu nhưng nạn nhân bị tử vong ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của huyện Lắk điều tra làm rõ.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.