Multimedia Đọc Báo in

Gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

00:21, 09/07/2016

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7-7, tại Km52 + 380 (Quốc lộ 27) thuộc địa phận buôn Dhăm 1, xã Đắk Nuê (huyện Lắk), xe ôtô BKS 49A-112.14 do Phạm Thanh Chung (SN 1987, trú tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) điều khiển đã cán lên người ông Y Thuân Dơng Jri (SN 1958, trú buôn Dhăm 1, xã Đắk Nuê, huyện Lắk) khi người này đang nằm ở giữa Quốc lộ 27.

1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ông Y Thuân bị chiếc xe kéo đi một đoạn dài hơn 28 m trên đường đã tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra tai nạn, Phạm Thanh Chung tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng TP. Buôn Ma Thuột. Khi đi qua thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk), mặc dù bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Lắk yêu cầu dừng xe nhưng Chung không chấp hành mà điều khiển xe chạy tiếp, sau đó rẽ vào hướng huyện Krông Bông. Khi đi đến địa phận xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông) thì bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Krông Bông bắt giữ giao cho Công an huyện Lắk xử lý theo quy định.

Được biết, ông Y Thuân Dơng Jri là người có triệu chứng bệnh tâm thần và hay uống rượu. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Y Thuân đã uống rượu say. 

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.