Multimedia Đọc Báo in

Bắt đối tượng lừa đảo 20 tấn cà phê

05:55, 19/06/2012

Sau một năm rưỡi truy tìm kẻ lừa đảo Nguyễn Tấn Lộc (SN 1985), hộ khẩu thường trú tại thôn 7, xã Dak Ngo, huyện Tuy Đức (tỉnh Dak Nông), ngày 13-6, đội cảnh sát truy nã tội phạm – CA TP.Buôn Ma Thuột đã di lý Lộc từ xã Thành Lập, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) về đến Dak Lak an toàn và chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra – CA tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào cuối năm 2010, Lộc bị thua cá độ bóng đá và lâm vào nợ nần.  Từ đó, hắn nghĩ đến chuyện lừa đảo để trả nợ.  Không có bằng lái nhưng lại biết lái xe ô tô nên Lộc đã lấy bằng lái xe của một người bạn tên Vũ Hồng Sơn, quê ở xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) để mạo danh xin làm lái xe thuê cho chị Nguyễn Thị Thanh Hương, ở xã Ea Tu (TP.Buôn Ma Thuột). Ngày 29-11-2010, chị Hương giao cho Lộc lái xe tải biển số 47K -8192 chở 20 tấn cà phê (trị giá gần 750 triệu đồng) từ TP. Buôn Ma Thuột đi Bình Dương.  Trên đường đi, Lộc đã dừng xe ở huyện Dak R’lấp (tỉnh Dak Nông) bán hết số cà phê này lấy 640 triệu đồng trả nợ, ăn xài rồi bỏ trốn. Để trốn tránh sự truy lùng của cơ quan CA, Lộc làm một bộ giấy tờ giả mang tên Ngô Thống, quê ở huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) rồi lang thang đến các tỉnh Kon Tum, Hòa Bình và TP.Hà Nội làm nhiều nghề khác nhau như: thợ đá, làm gỗ và lái xe thuê. Tuy nhiên, cuối cùng Lộc cũng không thể trốn thoát trước sự truy nã của cơ quan chức năng.

Trọng Tính


Ý kiến bạn đọc


(Video) Giữ vững “phên dậu”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
Trong quá trình đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều cán bộ lão thành, cựu chiến binh, đảng viên và người dân đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xem đây là trụ cột đảm bảo cho sự ổn định, phát triển bền vững và bình yên lâu dài của tỉnh trong giai đoạn mới.