Multimedia Đọc Báo in

Cảnh giác với thủ đoạn dàn cảnh lừa tiền

14:32, 02/07/2010
Trưa 26-6, trong khi chị Nguyễn Thị Huệ, trú ở 30 Hải Triều (TP.Buôn Ma Thuột) đang bán hàng tại 18 Nguyễn Tất Thành (TP.Buôn Ma Thuột) thì một phụ nữ ăn mặc dáng vẻ lịch sự đến mua hàng. Gần như cùng lúc đó, có một phụ nữ khác cũng đến mua hàng và một người đàn ông đến mời người phụ nữ thứ nhất mua hộp phấn trang điểm hiệu ESSANCE. Sau một hồi trả giá, người phụ nữ đồng ý mua hộp phấn với giá 250 nghìn đồng.  Lúc này, người phụ nữ thứ hai mới nói với chị Huệ:  “Chị kia mua vậy là rẻ quá! Tôi mới mua một hộp phấn này trong siêu thị giá 500 ngìn đồng!”. Người đàn ông tiếp tục gạ người phụ nữ thứ nhất  mua thêm một số hộp phấn và nước hoa với giá rẻ. Người phụ nữ thứ hai cũng hùa vào “Nếu anh đem nước hoa tới thì tôi cũng mua một hai lọ!”. Người đàn ông đạp xe đi và một lúc sau gã quay lại với một chiếc túi to. Người phụ nữ thứ nhất đếm thành tiếng là 180 hộp phấn rồi tính thành giá tiền là 36 triệu đồng. Sau đó thị lấy ra 2 triệu đồng đưa cho gã đàn ông nhưng gã không chịu. Hai người phụ nữ thuyết phục chị Huệ cho mượn 23 triệu đồng để trả tiền cho gã đàn ông. Cầm được tiền, gã đàn ông đi ngay. Người phụ nữ thứ hai cũng đi khỏi. Còn người phụ nữ thứ nhất thì mang số phấn mới mua gửi ở quầy của chị Huệ và nói về nhà lấy tiền ra trả cho chị. Chờ mãi chẳng thấy người phụ nữ nọ quay lại lấy hàng, chị Huệ kiểm tra thì mới biết trong túi chỉ có 60 hộp phấn dỏm. Lúc này, chị Huệ mới biết là mình đã bị 3 đối tượng kia dàn cảnh, đóng kịch lừa tiền. 
T.T

Ý kiến bạn đọc


(Video) Đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển cho Ea Rốk
Hỗ trợ xây dựng hạ tầng từ nguồn vốn của Chương trình 1719 đã tạo diện mạo mới cho xã vùng III Ea Rốk. Đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.