Multimedia Đọc Báo in

Nghèo nhưng vẫn... xài sang!

09:57, 20/01/2013

Dù điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn nhưng những năm trước người dân huyện X. cũng được thưởng thức màn bắn pháo hoa đêm giao thừa tại trung tâm thị trấn. Chuyện bắn pháo hoa sẽ tạo nên một niềm vui cho người dân trong thời khắc đón chào xuân mới nếu như chi phí cho việc này được lấy từ ngân sách hay sự tự nguyện đóng góp của các doanh nghiệp…

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung của năm 2012, đón Tết Nguyên đán 2013, huyện X. vẫn có chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa. Có lẽ do ngân sách hạn hẹp hoặc huy động đóng góp từ doanh nghiệp gặp khó nên huyện X. đã “linh hoạt” dự trù ngân sách tổ chức bắn pháo hoa bằng cách trừ 50.000 đồng từ lương của cán bộ, công nhân viên chức trong huyện. Chưa được hưởng niềm vui xem bắn pháo hoa, nhiều cán bộ, công nhân viên chức huyện X. đã thấy buồn và hụt hẫng khi bị trừ 50.000 đồng tiền lương. Giá như số tiền trên được huy động để giúp các hộ nghèo, những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn có một cái tết tươm tất hơn thì chẳng ai thấy tiếc bởi tiền mình đóng góp được sử dụng thật ý nghĩa.

Bởi thế, biết được xem bắn pháo hoa nhưng người dân huyện X. cảm thấy không vui bởi địa phương nghèo mà vẫn xài sang!

Đặng Nguyên


Ý kiến bạn đọc


(Emagazine): Hãy nhìn nông nghiệp như một nền kinh tế tri thức
Để góp phần thực hiện đạt kết quả tốt nhất các mục tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, doanh nhân Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu trái cây Chánh Thu đã đưa ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm giúp nông sản Đắk Lắk vươn tầm và định vị giá trị trên đấu trường quốc tế.