Multimedia Đọc Báo in

Tiễn đưa “Vua săn voi” Ama Kông về với Đại ngàn

20:40, 08/11/2012
Sáng  8-11, linh cữu vua săn voi Ama Kông đã được dòng họ, bà con buôn làng và chính quyền địa phương tiễn đưa về an nghỉ tại nghĩa trang buôn Trí A, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) theo phong tục truyền thống. 
 
Trước đó, vào rạng sáng ngày 3-11, Ama Kông đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở buôn Trí A do tuổi cao, sức yếu và sau một thời gian dài lâm bệnh, hưởng thọ họ 103 tuổi. 
Dòng họ, buôn làng tiễn đưa
Dòng họ, buôn làng tiễn đưa "Vua săn voi" về với Đại ngàn
 
Sau khi an táng, mộ của vua voi Ama Kông được bài trí theo phong cách nhà mồ với nhiều lớp tượng, trong đó có bộ tượng chim Công đậu ngà voi tạc từ gỗ quý cùng 4 chiếc nồi đồng lớn - biểu tượng cho sự giàu có, nổi tiếng.
 
Từ nay huyền thoại săn voi Ama Kông sẽ yên giấc ngàn thu tại nghĩa trang quê hương ở buôn Trí A
Từ nay huyền thoại vua săn voi Ama Kông sẽ yên giấc ngàn thu tại nghĩa trang quê hương - buôn Trí A, xã Krông Na
 
L.V
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) “Kho tàng sống” giữ lửa văn hóa truyền thống và cầu nối chính sách ở xã Hòa Phú
Suốt nhiều thập kỷ, tại xã Hòa Phú, người uy tín, già làng, nghệ nhân… luôn là chỗ dựa tinh thần, là “kho tàng di sản sống” vô giá của buôn làng. Bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, họ vừa là “cầu nối” đưa chính sách đến gần dân, vừa là biểu tượng sống động trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng.