Multimedia Đọc Báo in

Một vụ tai nạn hi hữu: Bị thủng ruột vì… cá ao

08:03, 21/03/2012

Ngày 9-3, gia đình ông Đỗ Văn Sử ở thôn 6, xã Hòa Sơn (Krông Bông) sử dụng nước ở ao cá để tưới cà phê. Đến 17 giờ cùng ngày, khi nước trong ao cá cạn chỉ còn khoảng 30 cm, ông Sử xuống ao để bắt cá chuyển lên ao trên thì bị một con cá trắm cỏ trọng lượng khoảng 3kg bất thình lình phóng thẳng vào phần bụng khiến ông bị ngã quỵ tại chỗ. Mặc dù chỗ bị cá phóng vào không bị rách hoặc bầm tím nhưng ông Sử bị đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Krông Bông và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Thiện Hạnh. Tại đây, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật vì ông Sử đã bị thủng ruột.

Hiện nay, ông Sử đã xuất viện và đang dần bình phục. Tuy nhiên, đây cũng là cảnh báo cho những người xuống ao bắt cá cần cẩn trọng và đề phòng, tránh trường hợp bị cá đâm như ông Sử.

Trương Mộng Linh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Giữ vững “phên dậu”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
Trong quá trình đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều cán bộ lão thành, cựu chiến binh, đảng viên và người dân đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xem đây là trụ cột đảm bảo cho sự ổn định, phát triển bền vững và bình yên lâu dài của tỉnh trong giai đoạn mới.