Multimedia Đọc Báo in

“Tiếng chim bồ chao” đã ngừng hót

16:27, 05/12/2010

14 giờ ngày 4-12, Đại úy, nhà văn Thiên Lương đã trút hơi thở cuối cùng, thọ 76 tuổi. Lễ di quan, tiễn đưa nhà văn Thiên Lương đến Nghĩa trang TP. Buôn Ma Thuột sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 6-12.

Nhà văn Thiên Lương trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời vẫn miệt mài sáng tác
Nhà văn Thiên Lương trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời vẫn miệt mài sáng tác

 

 Nguyên là người lính dãi dầu trong trận mạc, với những kinh nghiệm, kỷ niệm là hành trang suốt chặng đường kháng chiến, Đại úy, nhà văn Thiên Lương đã truyền tải bằng ngòi bút của một người trong cuộc viết về chiến tranh, viết về người lính qua nhiều tác phẩm tiêu biểu như: “Cao nguyên thất thủ”, “Cao nguyên lửa đỏ”, “Tiếng hót chim bồ chao”, “Sư đoàn cánh Nam”…, và một số tập truyện viết cho thiếu nhi, trong đó nổi bật là tập “Thú rừng Tây Nguyên” đã được biết bao thế hệ trẻ say mê, yêu thích.

Sự ra đi của nhà văn là một mất mát lớn của làng văn học nghệ thuật Dak Lak nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Lan Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.