Multimedia Đọc Báo in

Quán cà phê ở Krông Ana tái hiện ký ức ngày Quốc khánh

12:09, 28/08/2025

Những ngày gần đây, một quán cà phê ở thôn Bình Hòa (xã Krông Ana) đang gây ấn tượng khi tái hiện ký ức ngày Quốc khánh 2/9. 

Ngay lối vào quán là căn nhà gỗ nổi bật khi có ảnh Bác Hồ và dòng chữ "Đây là Đài tiếng nói Việt Nam phát thanh ngày Độc lập 2/9/1945" khiến nhiều người bồi hồi nhớ lại thời khắc trọng đại của dân tộc.

Bên trong khuôn viên, những lá cờ Tổ quốc được trang trí khắp không gian cùng các khẩu hiệu, trích dẫn trên các bức tường, tấm bảng có nội dung khơi gợi lòng tự hào dân tộc và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Nội dung trang trí tại quán không chỉ tạo cảnh đẹp mà còn góp phần giáo dục tình yêu nước cho người dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Chị Kiều Thị Vân Anh, giáo viên dạy môn Mỹ thuật Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Krông Ana) là chủ nhân của quán cà phê cho biết, vào tháng 10/2024, với mong muốn tạo một không gian yên tĩnh để học sinh có thể học tập, trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ, chị mở quán cà phê rộng 400m² tại thôn Bình Hòa đặt tên là Nhà Trong Ngõ.

Một góc nhỏ của quán.

Từ ý tưởng đó, chị trang hoàng quán cà phê theo từng sự kiện kỷ niệm các dấu mốc lịch sử vẻ vang của đất nước. Năm nay, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chị đã dành nhiều ngày để trang trí lại toàn bộ quán.

Nhiều bạn nữ trong tà áo dài, nón lá đến chụp ảnh lưu niệm

Từng vật dụng, từng chi tiết đều được lựa chọn kỹ lưỡng như: chiếc tivi cũ, điện thoại bàn quay số, tủ gỗ xưa, quạt giấy, hoa sen…, mang đậm dấu ấn hoài cổ. "Trong ngày Quốc khánh, cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng. Do vậy, tôi đã làm rất nhiều lá cờ với các kích thước khác nhau, để gợi nhắc đến máu xương của cha ông đã đổ xuống vì độc lập, tự do cho đất nước. Qua đó, tôi mong muốn thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị của ngày độc lập”, chị Vân Anh bày tỏ.

Anh Dũng


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.