Với mong muốn nâng đỡ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học có điều kiện vươn lên trong cuộc sống và học tập, 14 năm qua, chương trình học bổng Đọt chuối non (Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk) đã kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng nghìn học sinh trong tỉnh tiếp tục đến trường.
Tạo điểm tựa, lan tỏa yêu thương
Mới đây, chương trình học bổng Đọt chuối non lần thứ 19 và học bổng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã tổ chức trao 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dù buổi lễ chỉ diễn ra trong một buổi sáng, nhưng đã lan tỏa tình yêu thương đến 150 học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trong toàn tỉnh.
![]() |
| Em Nguyễn Ngọc Bảo Châu (đứng) giao lưu tại chương trình. |
Em Nguyễn Ngọc Bảo Châu (lớp 4, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang) bị u xơ thần kinh nặng, biến chứng làm khuôn mặt biến dạng. Nhà nghèo, không có khả năng chạy chữa, nhưng bản thân em luôn nỗ lực vươn lên.
Em thổ lộ: "Đôi lúc nhìn hình hài không được bình thường, em cũng buồn lắm, nhưng ước mơ của em là được đến trường, tham gia các hoạt động như các bạn. Vì thế, hằng ngày em luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe và nỗ lực học tập". Trước hoàn cảnh quá khó khăn của em, những năm qua, học bổng Đọt chuối non luôn đồng hành để giúp em và gia đình có sinh hoạt phí, hỗ trợ dụng cụ học tập, viện phí…
Đặc biệt, 2 năm gần đây, chương trình phối hợp Quỹ Nâng bước tuổi thơ (TP. Hồ Chí Minh), nhà xe Long Vân Limousine với chương trình Chuyến xe yêu thương để hỗ trợ chuyến xe 0 đồng, kết nối điều trị... để em có điều kiện được thăm khám, chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh. Nhờ điều trị tích cực, ngăn khối u phát triển, sức khỏe em dần ổn định. Nhận suất học bổng đặc biệt trị giá 5 triệu đồng, em xúc động: “Em rất biết ơn các cô chú đã giúp em có niềm tin, tiếp tục cố gắng trong học tập, là con ngoan, trò giỏi”.
Với em Vàng Thị Búp Xinh, dân tộc Mông, sinh viên năm 1 Khoa Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Tây Nguyên), suất học bổng Đọt chuối non trị giá 20 triệu đồng không chỉ giúp em giảm bớt gánh nặng học phí mà còn cổ vũ tinh thần để em vững bước trên con đường học tập. Xinh bộc bạch: "Gia đình em thuộc hộ nghèo, ít đất đai nên ngoài việc nương rẫy, bố mẹ còn đi làm thuê để nuôi 5 con ăn học. Là con lớn trong gia đình, em luôn nỗ lực học tập vừa làm gương cho các em, vừa để tương lai có một công việc ổn định phụ giúp bố mẹ lo cho gia đình".
Đồng hành cùng phụ nữ nghèo
Không chỉ hỗ trợ học sinh, sinh viên, chương trình học bổng Đọt chuối non còn tổ chức chương trình dạy nghề miễn phí cho phụ nữ nghèo là mẹ của các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; hỗ trợ chữa bệnh cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.
![]() |
| Các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ trao học bổng Đọt chuối non cho các em học sinh. |
Đơn cử như trường hợp của gia đình em Ma Bảo Đăng (dân tộc Tày, ở xã Cư Yang). Ngoài suất học bổng Đọt chuối non hỗ trợ học tập, chương trình còn hỗ trợ mẹ em - chị Nguyễn Thị Trọng tham gia lớp học nghề may miễn phí tại xã.
Chị Trọng chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đất đai, ruộng vườn, bản thân lại hay đau ốm. May mắn, tôi được Quỹ Từ Tâm hỗ trợ học nghề miễn phí, hỗ trợ mua sắm dụng cụ để làm việc tại nhà. Hiện nay, tôi nhận sửa chữa quần áo, may trang phục thổ cẩm cho bà con trong vùng. Tôi rất biết ơn Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk đã kết nối các nhà hảo tâm, tận tình giúp đỡ để mẹ con tôi có cơ hội thay đổi cuộc sống".
|
"Hiện nay, ở các địa phương vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ nghỉ học giữa chừng vì không đủ điều kiện đến trường. Chương trình học bổng Đọt chuối non được triển khai đã hỗ trợ, động viên, khích lệ các em có thêm điều kiện tiếp tục phấn đấu, vượt lên khó khăn để học giỏi" - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk Lưu Tiến Quang. |
Theo bà Võ Thị Thiên Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk, 14 năm qua, chương trình học bổng Đọt chuối non đã trao 1.480 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, vượt khó vươn lên với tổng trị giá hơn 7,3 tỷ đồng.
Quý giá, sâu sắc hơn tất cả những con số, là rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng sống đẹp đã lan tỏa từ chương trình này đến lớp trẻ và cộng đồng xã hội.
Những số phận đã đổi thay, những ước mơ hướng thiện lớn dần theo năm tháng, những nhân cách tốt đẹp dần trưởng thành, những công dân có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước. Cũng từ đây có thêm những người biết sống vì mọi người, biết tri ân, chia sẻ và cho đi...
Kim Chi


