Multimedia Đọc Báo in

Về quê

16:44, 12/10/2024

Về quê gặp lại cánh chuồn

Ngõ nhà thấp thoáng nỗi buồn vừa qua

Tuổi thơ giờ đã trôi xa

Chỉ còn nỗi nhớ ngày ta lỡ làng.

 

Về quê nghe gió thênh thang

Với tay bắt hụt một làn khói bay

Đã qua núi rộng sông dài

Một chiều ngồi khóc bên vai mẹ hiền.

 

Về quê ngồi lại dưới hiên

Thương con nghé lạc hồn nhiên bên đời

Dòng sông con nước đầy vơi

Vẫn còn chở khẳm những lời ngày xưa.

 

Về quê vấp phải cơn mưa

Thương làn tóc rối gió lùa chưa khô

Tìm trong một thoáng hư vô

Có miền quê nhỏ bên bờ trong veo…

 

Nguyễn Thị Luyến Nhớ


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.