Multimedia Đọc Báo in

Mơ tắm sông quê

18:54, 19/11/2021

Bập bềnh nước biếc trời trong
Ai nâng tôi giữa dòng sông quê nhà
Nghe hương từng hạt phù sa
Tan vào mát rượi thấm qua hồn người

Như trôi cùng áng mây trời
Lại như cá lặn một hơi thật dài
Trồi lên lòa ánh nắng mai
Quẫy tung con nước vọng hoài sóng xô 

Một vùng xanh trải lúa ngô 
Tiếng cười ngân giữa đôi bờ tháng năm
Lần theo con cá sủi tăm
Đẫm mình một vạt trăng rằm mùa sen

Hình như ai đó gọi tên
Giật mình thức dậy giữa đêm trăng tà
Ngẩn ngơ một giấc mơ qua
Nghe sông lùi phía tiếng gà mông lung

Tôi đi lâu đến quá chừng
Nghe hồn sương khói một vùng sông quê 
Một mai xin lại trở về 
Gột lòng mình giữa bốn bề xanh trong

Nguyễn Văn Song


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.