Giữa thời khắc sum vầy đầu năm, khi phố phường rộn ràng trong không khí đón xuân, ở sâu trong những cánh rừng Tây Nguyên, nhiều cán bộ kiểm lâm vẫn lặng lẽ tuần tra, canh lửa, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Đón giao thừa giữa đại ngàn, họ âm thầm thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững màu xanh và sự bình yên cho những cánh rừng quê hương.
Tết đến, nhiều người sum vầy, vui bên gia đình, nhưng những người giữ rừng ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân lặng lẽ làm nhiệm vụ trong rừng sâu. Đó không chỉ là trách nhiệm giữ màu xanh cho quê hương, mà còn là sự tâm huyết, tận tụy với nghề.
![]() |
| Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân thăm, động viên nhân viên trực Tết giữa rừng xanh. |
Sắp xếp công việc gia đình, trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc, anh Huỳnh Thanh Huy và đồng nghiệp vượt đường xa, băng rừng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực Trạm 9 Bếp. Giữa núi rừng, những người đàn ông này vẫn thực hiện nghi lễ Tết.
Anh Huỳnh Thanh Huy, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, cho biết: “Nhiều lúc đối tượng lâm tặc lợi dụng cơ hội ngày Tết để săn bắn, khai thác gỗ quý hiếm, nên tôi được lãnh đạo phân công làm nhiệm vụ. Dù phải làm việc xa gia đình nhưng tôi vẫn vượt khó giữa rừng sâu để hoàn thành nhiệm vụ”.
Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, nhiều năm nay, đơn vị luôn quán triệt, động viên nhân viên thực hiện tốt việc trực Tết tại các trạm bảo vệ rừng. Nhờ vậy hạn chế đáng kể tình trạng vi phạm, đặc biệt là trong những ngày mà người dân cả nước vui Tết truyền thống của dân tộc.
![]() |
| Các nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ rừng vẫn có những món ăn đặc trưng ngày Tết. |
Với 3 trạm quản lý, bảo vệ hơn 21.000 ha rừng các loại, trong những ngày Tết, 12 nhân viên thay phiên nhau trực quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên lãnh đạo đơn vị có sự quan tâm, thăm hỏi, động viên và kiểm tra nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Theo lịch sẽ có 2 nhân viên trực một ngày ở một trạm trong những ngày Tết. Ông Nguyễn Trung Háo, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, cho biết: “Lợi dụng thời gian Tết, các đối tượng thường xuyên lấn chiếm đất rừng, chặt phá cây rừng, săn bắt động vật quý hiếm. Cảnh Tết xung quanh là núi rừng, anh em ăn Tết xa nhà, nên chúng tôi thăm hỏi, động viên lực lượng trực Tết hoàn thành nhiệm vụ”.
Gác niềm riêng, giữ màu xanh đại ngàn
Gắn bó tròn 25 năm với Vườn Quốc gia Yok Đôn, anh Bùi Văn Thành, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 12, đã quen với việc đón Tết giữa rừng nhiều hơn trong vòng tay gia đình. Trạm chỉ có 8 người, phải chia nhau trực hai ca suốt những ngày đầu năm mới. Khi phố phường rộn ràng sum họp, anh Thành và đồng đội lại khoác ba lô tuần tra từng khoảnh rừng. Với anh, yêu nghề, yêu rừng không chỉ là lời nói mà là sự lựa chọn đánh đổi: đánh đổi những bữa cơm đoàn viên, những phút giây quây quần bên con cái để giữ cho đại ngàn được bình yên. Không còn ranh giới giữa ngày thường và ngày Tết, chỉ có trách nhiệm bền bỉ và niềm tin giản dị rằng khi rừng còn xanh, mùa xuân sẽ còn ở lại.
![]() |
| Anh Bùi Văn Thành, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 12 Vườn Quốc gia Yok Đôn (bìa phải, hàng đầu) cùng các kiểm lâm đi tuần tra, kiểm tra rừng trong những ngày Tết. |
Anh Thành bộc bạch: “Gia đình tôi ở phường Buôn Ma Thuột, đã quen với cảnh tôi luôn vắng nhà vào mỗi mỗi dịp lễ, Tết để làm nhiệm vụ. Yêu nghề, yêu rừng và ý thức rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng bền vững nên việc thường xuyên xa gia đình là điều tất yếu. Vì vậy, tôi gần như không còn khái niệm về ngày lễ, ngày Tết”.
Còn với anh Nguyễn Nam Hà, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 7, tròn 20 năm gắn bó với nghề giữ rừng, việc đón Tết tại đơn vị đã trở thành quen thuộc. Có vợ cùng công tác trong Vườn Quốc gia Yok Đôn, hai người càng thấu hiểu và sẻ chia những ca trực dài ngày, những mùa Tết xa nhà. Những ngày giáp Tết, anh cùng anh em trong trạm chủ động dọn dẹp, trang trí khuôn viên, trồng thêm hoa để trạm gác giữa rừng vẫn có sắc xuân. Trạm hiện có 11 biên chế và 2 lao động hợp đồng, chia làm hai ca trực xuyên Tết, vừa bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ rừng, vừa động viên nhau hoàn thành tốt công việc trong những ngày đặc biệt của năm.
![]() |
| Các kiểm lâm của Trạm Kiểm lâm số 7 Vườn Quốc gia Yok Đôn tuần tra, kiểm tra rừng ngày Tết. |
Giữa không khí Tết rộn ràng, 17 trạm kiểm lâm của Vườn Quốc gia Yok Đôn với hàng trăm cán bộ vẫn âm thầm bám rừng, rà soát các khu vực có nguy cơ cao. Theo ông Phan Thanh Hòa, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn, dịp Tết cũng là thời điểm các đối tượng khai thác gỗ trái phép có thể lợi dụng sơ hở để hoạt động, nên lực lượng kiểm lâm không cho phép mình lơ là.
Đón năm mới giữa rừng, ai cũng khó tránh khỏi nỗi nhớ nhà, nhất là khoảnh khắc giao thừa. Nhưng đó là công việc đã lựa chọn và gắn bó, nên mỗi người đều tự nhủ gác lại niềm vui riêng, chia sẻ với gia đình để cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. “Chúng tôi xác định sự hy sinh niềm vui cá nhân chính là ‘lá chắn’ bảo vệ tài sản vô giá của quốc gia; chỉ một phút lơ là có thể phải trả giá bằng hàng chục hecta rừng”, ông Hòa nói.
Ông Hòa cũng nhấn mạnh: “Bảo vệ rừng không chỉ là giữ cây xanh, mà còn là gìn giữ hệ sinh thái và sinh kế lâu dài cho người dân. Nghĩ đến điều đó, anh em có thêm động lực, động viên nhau giữ vững tinh thần, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ màu xanh cho đại ngàn”.
![]() |
| 17 trạm kiểm lầm của Vườn Quốc gia Yok Đôn duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm và vùng giáp ranh. |
Vui xuân không quên nhiệm vụ
Với hơn 115.545 ha rừng khộp - quần thể lớn bậc nhất Đông Nam Á, Vườn Quốc gia Yok Đôn đang bảo vệ một hệ sinh thái đặc trưng của vùng khô hạn Tây Nguyên. Đây là kiểu rừng có thảm thực bì thích nghi với mùa khô khắc nghiệt, nhưng cũng vì vậy mà luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Những tháng cuối năm, nắng nóng kéo dài, lớp lá khô phủ dày mặt đất, chỉ một tàn lửa nhỏ cũng có thể bùng phát thành đám cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Trước áp lực đó, 17 trạm kiểm lâm của Vườn quốc gia duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm và vùng giáp ranh; phối hợp chính quyền địa phương, bộ đội, công an đẩy mạnh tuyên truyền người dân ven rừng không đốt nương rẫy, không mang lửa vào rừng trong mùa khô.
![]() |
Ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn cho biết: Trong đêm giao thừa và những ngày Tết, các tổ, chốt bảo vệ rừng duy trì quân số thường xuyên trên 70%, bảo đảm hệ thống quan sát và thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh. Bên cạnh nguy cơ cháy rừng, công tác đấu tranh với các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, nhất là tại khu vực giáp ranh, cũng được tổ chức linh hoạt, kết hợp tuần tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất.
“Giữa đại ngàn tĩnh lặng, phút giao thừa của cán bộ bảo vệ rừng trôi qua trong tiếng bộ đàm và ánh đèn pin. Không pháo hoa, không mâm cỗ sum vầy, nhưng với anh em, đó là niềm vui khi biết những cánh rừng vẫn an toàn”, ông Linh chia sẻ.
![]() |
| Trạm Kiểm lâm số 7 Vườn Quốc gia Yok Đôn trang trí khuôn viên, trồng thêm hoa để trạm gác giữa rừng vẫn có sắc xuân. |
Tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ” đã trở thành phương châm hành động của tập thể cán bộ, viên chức Vườn Quốc gia Yok Đôn. Mỗi ca trực xuyên Tết, mỗi bước chân tuần tra giữa mùa khô không chỉ để giữ cây xanh, mà còn để gìn giữ cân bằng sinh thái và nền tảng phát triển bền vững cho vùng đất Tây Nguyên. “Giữ rừng trong những ngày Tết không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm với cộng đồng và các thế hệ mai sau”, ông Phạm Tuấn Linh khẳng định.
Cán bộ Vườn Quốc gia Yok Đôn tuần tra rừng ngày Tết. Thực hiện: Thanh Xuân - Vạn Tiếp
Hà My - Nhật Huy







