Khi cấp ủy, chính quyền thực sự gần dân, biết lắng nghe dân, giải quyết thấu đáo những vấn đề nảy sinh từ cơ sở thì niềm tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, bền chặt.
Chính niềm tin ấy trở thành “điểm tựa” để các chủ trương của Đảng được đồng thuận, lan tỏa và đi vào cuộc sống.
Khi ý Đảng hợp lòng dân
Thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường công tác dân vận và đối thoại trực tiếp với nhân dân, mới đây phường Bình Kiến đã tổ chức hội nghị đối thoại với người dân. Trong không khí dân chủ, cởi mở, nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường, những vướng mắc trong hồ sơ đất đai cũng như việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua đã được trao đổi công khai, thẳng thắn.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quốc Thắng đã lắng nghe, giải trình từng nội dung thuộc thẩm quyền, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương rà soát, phối hợp xử lý kịp thời. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, UBND phường tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định.
![]() |
| Bí thư Đảng ủy xã Suối Trai (bên trái) thăm hỏi và lắng nghe ý kiến của ông K Pá Ylô về công tác xây dựng nông thôn mới. Ảnh: N. Dung |
Tương tự, tại phường Phú Yên, hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với người dân cũng ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết về hạ tầng đô thị, quản lý đất đai và việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các ý kiến, kiến nghị của người dân đều được tiếp thu đầy đủ và được lãnh đạo địa phương giải trình trực tiếp tại hội nghị.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Yên Nguyễn Xuân Cảnh khẳng định, đối thoại với nhân dân là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tinh thần cầu thị, trách nhiệm và sự gần gũi, sâu sát dân của cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được khẳng định, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tại xã Suối Trai, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 78,15% dân số - công tác dân vận lại có những nét đặc thù riêng. Cấp ủy nơi đây đặc biệt chú trọng vai trò của già làng, người có uy tín. Việc kết hợp đối thoại trực tiếp với tuyên truyền bằng tiếng nói của bà con, vận dụng linh hoạt phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào đã giúp giải quyết thấu tình đạt lý nhiều vấn đề phức tạp. Ông K Pá Ylô, người có uy tín ở buôn Kiến Thiết chia sẻ: “Khi cán bộ về buôn, ngồi với dân, nghe dân nói, giải thích cho dân hiểu thì bà con ưng cái bụng lắm. Bà con tin Đảng thì việc gì cũng làm được”.
Những công trình từ mệnh lệnh trái tim
Nếu công tác đối thoại là cầu nối về tư tưởng thì những công trình dân sinh chính là nhịp cầu về tình cảm, là sự cụ thể hóa phương châm “Đảng gần dân” bằng những hành động thiết thực nhất.
Câu chuyện về điểm trường mầm non tại thôn Nao Huh, Trường Mẫu giáo Cư Drăm (xã Yang Mao) là một minh chứng như thế. Yang Mao là vùng đất gian khó, con đường đến lớp của các em nhỏ luôn gập ghềnh bởi địa hình và khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Thấu hiểu điều đó, thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được giao nhiệm vụ phối hợp cùng địa phương triển khai xây dựng điểm trường tại thôn Nao Huh.
Thử thách ập đến vào cuối năm 2025, khi những đợt mưa lũ lịch sử tràn qua. Yang Mao nằm trong tâm lũ, đường vào thôn Nao Huh bị chia cắt. Thế nhưng, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm thắng lũ”, các lực lượng đã bám công trường, biến khó khăn thành động lực để ngôi trường được hoàn thành đúng kế hoạch.
![]() |
| Niềm vui của trẻ em Trường Mẫu giáo Cư Drăm khi có điểm trường mới. Ảnh: Q. Anh |
Điểm trường Nao Huh hiện hữu với sắc màu tươi sáng, gồm một lớp học mầm non với hai phòng học khang trang, khu nhà ăn, nhà bếp đầy đủ tiện nghi. Không chỉ có khung nhà, bộ đội còn trang bị đồng bộ từ tivi, bàn ghế đến từng kệ đồ chơi, sách vở cho các cháu. Cô Nguyễn Thị Lài, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Cư Drăm xúc động chia sẻ: “Công trình không chỉ là gạch đá, xi măng mà là nghĩa tình của bộ đội dành cho nhân dân vùng khó”.
Trong ngày khánh thành rộn ràng niềm vui, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhắn nhủ: "Quân đội xây trường là tấm lòng của Đảng và Nhà nước, quân đội. Mong nhân dân coi đây là tài sản chung của buôn làng để cùng nhau gìn giữ”.
Không chỉ dừng lại ở một điểm trường, dấu chân dân vận của người lính còn lan tỏa khắp các vùng rốn lũ và đặc biệt qua "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc. Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã chung tay xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà các xã bị ảnh hưởng do bão lụt.
Bước sang những ngày đầu năm 2026, những ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng tại xã Cư Pơng và Ia R’vê tiếp tục được khởi công với kinh phí hàng tỷ đồng, nối dài thêm những trang sử vàng về tình đoàn kết quân - dân.
Thực tiễn cho thấy, khi cấp ủy biết lắng nghe, khi chính quyền biết chia sẻ và khi lực lượng vũ trang hết lòng vì dân thì sợi dây liên kết giữa Đảng và Nhân dân sẽ càng trở nên khăng khít, gắn bó. Sự đồng lòng ấy chính là điểm tựa vững chắc nhất để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phát triển, bình yên.
Ngọc Dung - Quỳnh Anh

