Multimedia Đọc Báo in

Hụt cưới vợ vì muốn… oai

14:31, 28/09/2016

Kiều Xuân Thái (SN 1991, trú tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) có 2 tiền án về các tội  “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản” với tổng mức án 9 năm tù giam. Ra tù vào tháng 9-2014, một thời gian sau, Thái có người yêu và chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Ngày 29-8-2016, sau khi đi nhậu về, Thái thuê phòng tại nhà nghỉ số 14 ở đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) để ngủ. Tỉnh dậy, thấy chiếc xe SH biển số 47H1-339.79 của chị Vũ Thị Thu Hiền, chủ nhà nghỉ để trong nhà không khóa cổ và không có ai trông coi, Thái đã lấy trộm vì muốn có chiếc xe đẹp cho… oai với vợ sắp cưới. Bị phát hiện, Thái bỏ xe chạy tháo  thân. Khi đến trước nhà số 30 đường Lê Đại Hành (thị trấn Quảng Phú), thấy chiếc xe AIR BLADE của anh Nguyễn Ngọc Hoàng để trong sân nhưng cổng và cổ xe đều không khóa, Thái liền vào lấy trộm.  Sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Cư M’gar đã bắt Kiều Xuân Thái, thu chiếc xe tang vật. Đến khi Thái bị bắt giam, họ hàng hai bên mới nháo nhào lên chạy đi báo hoãn đám cưới.

Trọng Tính

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Ngọt ngào câu ví, giặm
Với người dân xứ Nghệ (Nghệ An - Hà Tĩnh), dù xa quê hương lập nghiệp nơi miền đất mới nhưng họ vẫn không thể quên được làn điệu dân ca ví, giặm. Bởi đó chính là "máu thịt" gắn bó với đời sống của mỗi người, chất chứa tình cảm, cốt cách tâm hồn người xứ Nghệ…