Multimedia Đọc Báo in

Giết người vì ghen tuông mù quáng

09:06, 25/03/2015
Chị Trần Thị Liễu (SN 1973), sinh sống tại thôn Thanh Hợp, xã Vụ Bổn (huyện Krông Pak) đã có 4 người con, chồng mất sớm. Gần 3 năm nay, Nguyễn Văn Tranh (SN 1964), trú thôn 5, xã Ea Ô (huyện Ea Kar), mặc dù đã có vợ và 5 người con, vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ chị Liễu.

Từ Tết Nguyên đán Ất Mùi đến nay, anh Hà Văn Vinh (SN 1964) trú cùng thôn Thanh Hợp, xã Vụ Bổn, đồng cảnh ngộ vợ mất, “gà trống nuôi con” nên hay qua lại nhà chị Liễu và hai người đã có ý định kết hôn. Từ đó,  Tranh tỏ ra bực tức ghen tuông với chị Liễu và nhiều lần đe dọa sẽ giết chị Liễu nếu không cắt đứt mối quan hệ với anh Vinh. Tối 21-3, Tranh đến nhà thấy chị Liễu và anh Vinh đang ngồi chơi trước cửa nhà, Tranh cũng ngồi chơi uống nước nói chuyện. Đến 22 giờ cùng ngày, chị Liễu bảo Tranh về để chị và anh Vinh bàn bạc công việc nhưng Tranh không chịu về. Chị Liễu tiếp tục đuổi và ném dép của Tranh ra ngoài sân. Tranh chạy xuống bếp nhà chị Liễu lấy 1 con dao nhọn (dạng dao bầu), đâm 1 nhát vào cánh tay chị Liễu rồi bỏ ra chạy xe máy về, khi đó anh Vinh xô kéo xe làm Tranh và xe ngã xuống sân. Tranh đã cầm dao đâm anh Vinh hai nhát vào ngực và bụng; thấy Tranh đâm anh Vinh, chị Liễu chạy ra ôm giữ thì Tranh đâm tiếp 1 nhát vào hông chị Liễu. Hậu quả, anh Vinh chết trên đường đưa đi cấp cứu, chị Liễu bị thương phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tranh cầm dao bỏ trốn đến ngày 22-3 thì ra Công an huyện Ea Kar đầu thú.

A.T 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn tầm
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội khẳng định trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Lắk; mở ra chặng đường phát triển mới, với niềm tin và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.