Multimedia Đọc Báo in

Kẻ lừa tiền tỷ sa lưới

11:14, 06/11/2013

Tối 2-11, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) – CA tỉnh đã chuyển giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bỏ trốn. Đó là Nguyễn Thị Kim Hương (SN 1966), trú tại 311 Y Jút (TP.Buôn Ma Thuột).

Trước đây, Hương sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Sau đó, Hương đã lừa vay của 3 người dân ở TP. Buôn Ma Thuột và một người ở TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) với số tiền là hơn 1,66 tỷ đồng với lý do đầu tư kinh doanh và cam kết trả đúng hẹn. Thế nhưng, thực tế, Hương không trả nợ như đã hứa mà vào cuối năm 2010 thị đã bỏ trốn đi các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Đồng Nai giả dạng người rửa chén, đĩa thuê cho các quán ăn để ẩn náu. Mặc dù các cán bộ trinh sát đã nhiều lần đến nhà và thông qua người thân vận động Hương ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng thị vẫn ngoan cố. Đến sáng 30-10-2013, Hương đang đi trên đường thuộc phường Xuân An, thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) thì bị các trinh sát phòng CSTNTP – CA tỉnh bắt giữ đưa về Dak Lak để xử lý.

T. T


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.