Multimedia Đọc Báo in

Đi mời đám hỏi, bị đánh nhầm đến chết

07:46, 16/05/2012

Khoảng 20 giờ ngày 12-5, sau khi đi đánh bi da và uống rượu về, đến đoạn ngã ba đường rẽ vào buôn Eatla, xã Dray Bhăng (Cư Kuin), Y Hoan Byă, Y Bru Êban, Y Hoáng Byă, Y Nhậu Bdăp, Y Đrim Niê cùng trú tại buôn Eatla bị một tốp thanh niên lạ mặt (chưa xác minh được nhân thân) ném đá vào xe.

Cả 5 người bỏ chạy về buôn Eatla để gọi người ra đánh lại, khi về đến quán bida của ông Cảnh thì gặp: Y Ngăt Byă, Y Ngọt Byă, Y Chêt Êban, Y Si Mon Byă, Y Se Byă, Y Diêp Êban, Y Khoang Byă, Y Niu Ênuôl, Y Diêr Byă, Y Tơi Byă, Y Doanh Ê ban. Cả nhóm rủ nhau cùng quay lại tìm số thanh niên ném đá trên để đánh, mỗi người đều tìm hung khí như gậy, đá mang theo và lên xe máy chạy ra ngã ba Quốc lộ 27 – Nhà thờ Kim Phát. Đến nơi chúng gặp anh Y Sáp Knul (SN 1991), trú tại số 78 buôn H’Ra Ea H’Ning, xã Dray Bhăng đang trên đường đi mời khách dự đám hỏi của mình ở xã Hòa Hiệp về. Nhầm tưởng là người đã ném đá mình nên Y Lộ, Y Hoan, Y Ngọt, Y Chết cùng cả bọn chặn lại dùng gậy đánh anh Y Sáp gục xuống đường. Vừa lúc có xe CSGT Công an huyện Cư Kuin đi tới nên các đối tượng trên bỏ chạy về buôn Eatla. Nạn nhân Y Sáp Knul được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng đã tử vong vào sáng 13-5.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp 16 đối tượng để điều tra xử lý vụ việc.

Minh Lý

 

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.