Multimedia Đọc Báo in

Ngỡ rằng...

07:36, 26/08/2018
Ngỡ rằng chẳng nhớ nhung nhau
Thời gian khuất lấp cũ nhàu lãng quên
Người về lối vắng chông chênh
Để ai tơ tưởng bắt đền ngày xưa
 
Ngỡ rằng chiều ấy không mưa
Con đường ướt đẫm thiếu thừa ngày sau
Người về lối cũ xanh xao
Cho ta ôm mộng với màu thời gian
 
Ngỡ rằng mây gió lang thang
Bờ vai đơn lẻ lỡ làng bến quê
Đò chiều chở sóng theo về
Mái chèo nhịp lỗi tái tê phận mình
 
Ngỡ rằng phía ấy bình minh
Đem hong nỗi nhớ ươm tình lên men
Chân trần lạ lẫm vết phèn
Cuộc tình đã vỡ 
Ngọn đèn phố xa…
 
Văn Nguyễn An Khê
 

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Phía trước là mùa thu
07:35, 26/08/2018
Rót
07:34, 26/08/2018
Mùa khói rơm
08:49, 19/08/2018
Gặp lại ngày thơ
08:46, 18/08/2018
Mùa gặt
08:11, 12/08/2018
Ngõ quê
08:05, 11/08/2018
(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)
Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang viết tiếp trang sử vẻ vang của ngành bằng tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, kiên cường nơi tuyến đầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng đất cao nguyên đầy khó khăn, thử thách... ​​​​​​​