Multimedia Đọc Báo in

Màu nắng quê nhà

15:23, 28/11/2017

Ngập ngừng trên lối vắng

Thương giọt nắng quê nhà

Cành tre bầy chim sẻ

Thả xoe tròn lời ca

***

Vạt cỏ xanh thầm lặng

Cúc vàng hoa bao mùa

Thềm rêu cơn mưa tới

Gõ nhịp buồn hiên ngâu

***

Lòng miên man khoảng trống

Gió níu mùi hương qua

Sân đêm quỳnh e ấp

Cong cong cánh tay ngà

***

Nhặt khoảng trời ngày cũ

Miền thơ ấu xanh trong

Cất trong tim màu nắng

Gió sương thôi lạnh lòng...

***

Mốt mai về lại phố

Tiếng gà trưa não nùng

Nắng vàng hơn như thể

Phía quê nhà rưng rưng...

Tịnh Bình


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thăm lại trường xưa
17:05, 19/11/2017
Ký ức
17:05, 19/11/2017
Nhớ
15:20, 11/11/2017
Con về...
15:20, 11/11/2017
Ru hời tháng năm
14:52, 05/11/2017
Mẹ ơi
06:51, 05/11/2017
(Video) Cư Pui thực hiện giảm nghèo bền vững bằng các mô hình hỗ trợ sinh kế
Thời gian qua, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các mô hình hỗ trợ sinh kế thiết thực, lấy Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững làm trụ cột, tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên.