Multimedia Đọc Báo in

Tảo tần chợ quê

15:08, 17/03/2012

Hai đầu hai mủng gian truân

Vì ai mẹ bán tuổi xuân đi rồi

Hạn tháng năm

Lũ tháng mười

Nón cời áo vá đẫm mùi gió sương

 

Mớ rau quả ớt trong vườn

Con cua cạp đất

Con lươn ngậm bùn

Chắt chiu cỏ nội hương đồng

Mít thơm hưng hửng

Bưởi bòng lao xao

 

Bán mua vồn vã mời chào

Xuề xòa bạn xóm

Ngọt ngào khách xa

Cô quen mẹ

Bác thân cha

Giữ lời giữ tiếng gần xa tìm về

 

Thói ăn nết ở người quê

Rách giấy phải giữ lấy lề lo toan

Hai đầu hai mủng gian nan

Thương con mẹ bán tuổi xuân cho đời

Lý Thị Minh Châu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Bếp quê
09:49, 11/03/2012
Bếp quê
09:49, 11/03/2012
Nón bài thơ
09:48, 11/03/2012
Nón bài thơ
09:48, 11/03/2012
Bến chiều
05:36, 02/03/2012
Bến chiều
05:36, 02/03/2012
(Video) Niềm vui từ những ngôi nhà 1719 ở Đắk Phơi
Trên địa bàn xã Đắk Phơi, từ những mái nhà tạm bợ, dột nát, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719) đang dựng lên những mái ấm an cư, giúp người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.