Multimedia Đọc Báo in

Viết ở làng phong

16:11, 12/07/2011
Làng như ốc đảo
giữa rừng xanh
những bà mẹ lưng còng
những bàn tay bất lực
những đôi chân thấp thững
thắp lửa cho nhau
bằng tấm lòng trong trẻo.

Những cặp vợ chồng
hai người gộp lại
còn thiếu một bàn chân
vịn vào nhau
cho đêm đông bớt lạnh.
những đứa trẻ 
nắm tay nhau
đi qua giông bão để lớn khôn
cho làng phong bớt xa vời…

Rời làng phong
nắng trưa như đổ lửa
có trăm điều để nghĩ
trước ánh nhìn ngơ ngác
của con trẻ làng phong!

        

Làng phong dưới chân đèo Phượng Hoàng
Buôn Ma Thuột, cuối tháng 8-2010
Trương Minh Thắng

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hạ nhớ
11:25, 03/07/2011
Hạ nhớ
11:25, 03/07/2011
(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.