Multimedia Đọc Báo in

Cho mùa đông xứ Huế

19:42, 10/12/2010

Mùa mưa này anh lại nhớ đến em,
Thuở mộng mơ chút tình đầu bỏ ngỏ.
Mưa xứ Huế trắng trời con nước đổ,
Hương Giang buồn ngầu đục chảy về xuôi...

Mưa xứ Huế sao mà da diết thế,
Giọt thì thầm nhỏ nhẹ giấu đa mang.
Em ngang qua dáng Tràng Tiền e ấp,
Nghe tim mình huyền hoặc Huế và em.

Huế mùa này đã chớm vào đông,
Cơn mưa lạnh thấm sâu khúc hoài niệm.
Anh lang thang nơi chân trời góc bể,
Ước được về giữa Huế ngắm mưa rơi.

Huế mùa này mưa nở trắng trời,
Ai nhặt hộ cho ta vài giọt nhớ ?
Cư xá nhỏ lời mưa ngân điệp khúc,
Vẫn trắng trời mưa Huế rơi rơi...

Từ Dạ Linh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ngọn khói trên đồng
16:06, 04/12/2010
Ngọn khói trên đồng
16:06, 04/12/2010
Mưa mùa đông
16:04, 04/12/2010
Mưa mùa đông
16:04, 04/12/2010
Nắng thu
01:20, 27/11/2010
Nắng thu
01:20, 27/11/2010
(Video) “Kho tàng sống” giữ lửa văn hóa truyền thống và cầu nối chính sách ở xã Hòa Phú
Suốt nhiều thập kỷ, tại xã Hòa Phú, người uy tín, già làng, nghệ nhân… luôn là chỗ dựa tinh thần, là “kho tàng di sản sống” vô giá của buôn làng. Bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, họ vừa là “cầu nối” đưa chính sách đến gần dân, vừa là biểu tượng sống động trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng.