Mai anh về lớp cũ trường xa…
Đến bây giờ anh chẳng còn trẻ nữa
 Em vẫn là cô gái tuổi mười lăm
 Một vết mực học trò vương trên má
 Chục năm sau anh vẫn cứ sợ nhầm
 
 Lúc bấy giờ rủ nhau chơi rồng rắn
 Anh đằng đầu, em ở cuối: đằng chân…
 Bao bè bạn chúng mình ở giữa
 Chục năm sau ta vẫn cứ sợ nhầm
 
 Em xấu hổ bên bờ cây xấu hổ
 Ngón chân di di ngọn cỏ – có một lần…
 Hai bím tóc vẫn còn đấy chứ
 Chục năm sau vẫn có lúc anh nhầm.
 
 Bất chợt bảng đen những chiều mưa rối
 Viên phấn tròn suốt tuổi thơ lăn
 Anh nông nổi (hay là anh có lỗi)
 Chục năm sau vẫn có lúc ta nhầm.
 
 Mai anh về trường xa lớp cũ
 Mưa sân trường rắc bụi hoa râm
 Em lặng lẽ nhìn tôi: chào chú!
 Chục năm sau vẫn có lúc em nhầm.
 
 Thôi xin được – một lần thôi xin được
 Cho tôi làm con Chuồn Chuồn bên cửa sổ ngu ngơ
 Ru em ngủ thiu thiu trời để ngỏ
 Chục năm sau không nhầm lẫn bao giờ…
Nguyễn Ngọc Phú

					
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc