Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: Kẻ gian trộm gần 1,4 tấn cà phê

10:34, 08/04/2018

Chiều 6-4, Viện KSND huyện Cư M’gar cho biết, đơn vị đang cùng với các cơ quan chức năng của huyện điều tra, xác minh làm rõ một vụ mất trộm khoảng 1,4 tấn cà phê vừa xảy ra tại một nhà dân ở xã Cư Dliê M’nông.

Căn nhà nơi xảy ra vụ mất trộm.
Căn nhà nơi xảy ra vụ mất trộm.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 3-4, ông Bùi Văn Cọ (SN 1953, trú thôn Tân Lập, xã CưDliê M’nông) tỉnh giấc, nhận thấy nhà mình bị mất điện (nhưng đèn điện của nhà hàng xóm vẫn sáng) nên  ông đi kiểm tra thì phát hiện cửa cổng bị cắt khóa. Tiếp tục đi kiểm tra tại nhà kho chứa nông sản (cách nhà ở khoảng 2,5 m) thì thấy cửa nhà kho cũng bị cắt khóa, hai cánh cửa đều mở toang. Sau khi kiểm kê, ông Cọ phát hiện bị kẻ gian lấy trộm 28 bao cà phê nhân xô (ước lượng khoảng 1,4 tấn).

Sau khi bị mất trộm, ông Cọ đã trình báo sự việc tới các cơ quan chức năng của huyện Cư M’gar để điều tra, làm rõ.

Hà Duy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.