Multimedia Đọc Báo in

Cần sớm khắc phục những hố "tử thần" trên đường Y Nuê

17:34, 23/05/2017
Những ngày gần đây, người dân sinh sống và lưu thông qua đường Y Nuê (TP. Buôn Ma Thuột) luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng vì phải đối mặt với những ổ gà, ổ trâu trên đường.
 
Những ổ voi sâu cả 50cm lấn gần hết lòng đường Y Nuê

Nhiều đoạn trên đường Y Nuê, mặt đường bị  bong tróc, tạo thành những ổ trâu

Ông Phạm Văn Vững ở số 23 Y Nuê, phường Ea Tam cho biết, con đường này từ trước đến nay có lưu lượng xe qua lại rất đông, đường lại hẹp, dốc và nhiều ổ gà. Đặc biệt gần đây đường xuất hiện những hố sâu đến 40-50 cm, gây khó khăn cho việc đi lại. Khi trời mưa lớn nước chảy như suối, người đi đường không nhìn thấy ổ gà để tránh. Gia đình ông Vững sống ở ngay đoạn dốc cao của đường Y Nuê, trời mưa lớn nước đổ về tạo thành những dòng chảy siết như sông, chính vì thế ông đã chứng kiến không ít vụ tai nạn nguy hiểm xảy ra trên đường. “Người dân đã nhiều lần dùng đất, đá, bao cát để lấp ổ gà. Tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn đã bị nước mưa cuốn trôi”, ông Vững cho biết thêm.
 
Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần sớm khắc phục, sửa chữa để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
 
Khả Lê
 

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.