Multimedia Đọc Báo in

Hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam đổ về Đắk Lắk bằng phương tiện cá nhân

14:57, 19/07/2021

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, những ngày gần đây, một lượng lớn người là sinh viên, người làm ăn xa, nhất là lao động từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Tây Ninh… đổ về tỉnh rất nhiều.

Điều này dẫn đến tình trạng gây ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 14, trong đó có chốt tại cầu Sêrêpôk, qua xã Hòa Phú (TP. Buôn MaThuột).

Theo thống kê, có những thời điểm lượng người thực hiện khai báo y tế qua chốt lên đến hàng nghìn người mỗi ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đắk Lắk ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Sêrêpôk nối tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông:

d
Nhiều người đậu xe cá nhân chờ tới lượt xếp hàng khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch cầu Sêrêpốk vào chiều 18-7-2021.

 

d
Dù trời mưa, lượng người tại chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 14 qua xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột) vẫn rất đông (ảnh chụp vào tối 18-7-2021).

 

d
Xe máy của người dân trở về tỉnh từ các tỉnh, thành phía Nam vẫn còn rất đông vào sáng 19-7.

 

d
Người dân tuân thủ việc xếp hàng chờ khai báo y tế...

 

d
... và thực hiện khai báo hành trình di chuyển để cung cấp thông tin cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.

 

d
Cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 14 tiến hành đo thân nhiệt cho người dân.

 

d
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại chốt.

 

d
Lực lượng CSGT phân luồng giao thông, hướng dẫn người điều khiển phương tiện vào chốt khai báo y tế.

 

 Kim Hoàng


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.