Những ngày này, không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh, từ miền núi đến miền biển, từ phố phường đến những làng quê yên bình. Trên các trục đường chính hàng trăm tấm pano, áp phích, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ tạo nên diện mạo tươi mới, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Đảng.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, tại các tuyến đường trung tâm tỉnh ở khu vực phía Tây như: Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, đại lộ Võ Nguyên Giáp… các pano, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng được đặt ở vị trí trang trọng.
Còn tại khu vực phía Đông tỉnh, các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành, Hải Dương, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Phú, Độc Lập (từ UBND tỉnh cơ sở 2 đến Tháp Nghinh Phong), đường Hùng Vương đến sân bay Tuy Hòa, đường Nguyễn Huệ (đoạn vòng xoay đường Trường Chinh đến đường Độc Lập), đường Nguyễn Trãi nối dài... cũng được trang trí, treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, dựng panô, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Đảng.
Dưới đây là hình ảnh phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk ghi nhận tại một số địa phương trong tỉnh:
 |
| Ngã 6 Buôn Ma Thuột trước ngày hội lớn. |
 |
| Lá đại kỳ tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột) tung bay trong gió trước ngày hội lớn. |
 |
| Trong khi đó, các tuyến đường chính ở khu vực phía Đông tỉnh cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa chào mừng ngày hội lớn. |
 |
| Công tác trang trí, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được triển khai đồng bộ trên các tuyến đường chính và khu vực trụ sở cơ quan, bảo đảm yêu cầu về mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. |
|
| |
 |
| Khắp các buôn làng Tây Nguyên, không khí hân hoan đón chờ ngày trọng đại của toàn dân đang trở nên rộn ràng. |
 |
| Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Xuân ra quân cắm cờ trang trí các khu dân cư để chào mừng Đại hội XIV của Đảng. |
 |
| Trong khi đó, nơi biên giới xa xôi, những người lính quân hàm xanh vẫn ngày đêm rảo bước trên những cung đường tuần tra bảo vệ sự bình yên của đất nước, hạnh phúc của nhân dân. |
Thế Hùng - Tuyết Hương