Hà Nội rợp bóng cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thủ đô Hà Nội những ngày này rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Từ các trục đường trung tâm đến khu dân cư, không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trước ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng, phố phường Thủ đô khoác lên mình diện mạo rực rỡ, ngập tràn sắc màu cờ hoa, pano, băng rôn tạo nên không khí trang trọng, phấn khởi lan tỏa khắp các tuyến phố.
Trước ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng, phố phường Thủ đô ngập tràn sắc màu cờ hoa, pano, băng rôn tạo nên không khí trang trọng, phấn khởi lan tỏa khắp các tuyến phố.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19 - 25/1. Ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk khi cùng Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tham dự Đại hội XIV tại Hà Nội cho thấy, từ các trục đường trung tâm đến khu dân cư, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc hòa cùng những khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV đã tạo nên một bức tranh sinh động, thể hiện niềm tin son sắt của Nhân dân đối với Đảng và tương lai phát triển của đất nước.

Hình ảnh ghi lại trên Đại lộ Thăng Long.
Những cụm pano chào mừng Đại hội XIV trên các tuyến đường.

Không chỉ là sự chỉnh trang về cảnh quan đô thị, không khí rợp bóng cờ hoa còn phản ánh sinh động tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và kỳ vọng lớn lao của toàn dân hướng về sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Hoa tươi được trang trí khắp các tuyến đường.
Hoa tươi được trang trí khắp các tuyến đường.

Hà Nội những ngày này hiện lên với diện mạo văn minh, kỷ cương, sáng - xanh - sạch - đẹp, sẵn sàng đồng hành cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Biểu ngữ
Pano có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ và băng rôn trưng bày trên tuyến đường Thăng Long.

Bày tỏ niềm tin và kỳ vọng trước thềm Đại hội, ông Đỗ Quang Chiến, phường Mễ Trì, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Tôi kỳ vọng sau Đại hội, đất nước sẽ có những định hướng mạnh mẽ hơn trong hiện đại hóa công nghiệp, đồng thời phát triển nông nghiệp, nông lâm nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả hơn”.

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang trí đẹp mắt trên các tuyến đường.
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang trí đẹp mắt trên các tuyến đường.

Cùng chung niềm mong đợi, ông Nguyễn Viết Anh, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội bày tỏ: “Mong muốn Đại hội lần này thành công tốt đẹp, để đất nước ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Khắc Bình, phường Từ Liêm cho rằng: “Người dân kỳ vọng sau Đại hội XIV, đất nước sẽ ngày càng giàu mạnh, Nhân dân được sống sung túc, hạnh phúc hơn”.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Thực hiện: Hà My - Thanh Huy

Trong không khí rợp bóng cờ hoa, niềm tin và kỳ vọng của nhân dân Thủ đô cũng như cả nước đang hội tụ về Đại hội XIV của Đảng.

Từ Hà Nội - trái tim của Tổ quốc, khí thế mới, quyết tâm mới được hun đúc, lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng, chung sức hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong chặng đường phát triển mới.

Hà My

HÀ MY

Ý kiến của bạn