Multimedia Đọc Báo in

Xanh - sạch - đẹp ở Đồn Biên phòng Yok Đôn

09:48, 29/06/2016

Đứng chân trên vùng đất khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, nhưng bằng quyết tâm và sự sáng tạo, Đồn Biên phòng Yok Đôn (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã từng bước cải tạo cảnh quan, xây dựng đơn vị ngày càng xanh - sạch - đẹp. 

Bước chân vào Đồn, ấn tượng nhất là hoa viên của đơn vị, có diện tích khoảng 200 m2, được trồng nhiều loại hoa khác nhau. Nổi bật giữa hoa viên là hình ngôi sao được chính những “nghệ nhân” không chuyên tạo nên từ hàng trăm cây cảnh. Việc bố trí ghế đá, xây dựng hàng rào cảnh, đèn chiếu sáng... càng làm nổi bật hoa viên, tạo không gian xanh, thơ mộng. Công trình được xây dựng nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk (23-5-1975 – 23-5-2015). Tuy còn khá mới mẻ, nhưng đây là địa điểm lý tưởng để cán bộ, chiến sĩ vui chơi, giao lưu, sinh hoạt, chuyện trò trong những giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Đôn chăm sóc hoa viên.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Đôn chăm sóc hoa viên.

 Dọc các lối đi và xung quanh doanh trại, hàng trăm cây cảnh, cây ăn quả được cán bộ, chiến sĩ trồng và chăm sóc kỹ, góp phần làm tăng thêm màu xanh tươi mát cho đơn vị. Nhờ đó, dù mùa mưa hay mùa khô, Đồn luôn ngập tràn hoa tươi và đủ các loại hoa quả “cây nhà lá vườn”, sạch sẽ lại an toàn. Vừa chăm sóc cây cảnh, Binh nhất Quách Văn Tình (Đội vũ trang) vui vẻ: “Hằng ngày, sau giờ làm việc, chúng tôi thường làm vệ sinh, tưới tiêu cho hệ thống hoa, cây cảnh. Công việc nhẹ nhàng ấy tạo niềm vui, giúp chúng tôi thư giãn sau một ngày bận rộn. Khi hoàn thành, anh em lại rủ nhau đi đá bóng, đánh cầu lông để rèn luyện sức khỏe”.   

Giữa khuôn viên xanh của đơn vị, hệ thống nhà ở, nhà bếp, hội trường, phòng đọc sách báo... được đầu tư xây dựng, quy hoạch hợp lý, sạch sẽ và ngăn nắp. Đường nội bộ đều được bê tông hóa, tạo thuận tiện cho việc đi lại, đồng thời bảo đảm độ bền và tính thẩm mỹ. Cùng với đó, hệ thống biển bảng, panô, áp phích được làm mới, tạo môi trường doanh trại chính quy, đẹp mắt.

 Để xây dựng được khuôn viên, hệ thống cây xanh, đường nội bộ như hiện nay, phải mất rất nhiều mồ hôi, công sức của bộ đội. Thiếu tá Y Be Mdrang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yok Đôn cho biết: Trước đây, các loại cây trồng rất khó phát triển, chỉ được thời gian ngắn là èo uột, không lớn nổi vì đất cằn đá sỏi. Nắm được “trái tính, trái nết” của khí hậu, thổ nhưỡng, anh em phải mất nhiều ngày xuống suối Đắk Đam, tìm xúc đất bùn bồi lắng về đổ lên. Nhằm giải được bài toán nước tưới vào mùa khô, đơn vị phải sử dụng tiết kiệm, xây thêm các bể chứa, thường xuyên tưới tiêu, chăm bón.

Sự nỗ lực, đồng lòng, cố gắng của các anh đã biến vùng đất cằn, đá sỏi thành doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; góp phần quan trọng vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.