Multimedia Đọc Báo in

Niềm vui mới của người dân vùng biên

08:27, 07/07/2017

Con đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn Biên phòng Sêrêpốk đang được khởi công và sau khi hoàn thành sẽ là “đòn bẩy”, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh nhà.

Được xem là tuyến đường huyết mạch vùng biên, nhưng đoạn đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn Biên phòng Sêrêpốk đã xuống cấp trầm trọng. Mặt đường lồi lõm, dọc tuyến đường chi chít ổ voi, ổ gà; vào ngày mưa, đường trơn trượt, nước ứ đọng gây mất an toàn giao thông; còn mùa khô, mỗi lần xe qua là bụi tung mù mịt, trắng hết cả con đường… Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng chỉ mong có được một con đường để quá trình công tác được thuận lợi hơn; còn bà con buôn Drang Phốk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) muốn con em đến trường, vận chuyển vật tư, nông sản không còn ì ạch, vất vả...

Niềm mong mỏi ấy sắp  thành hiện thực khi công trình được khởi công xây dựng có chiều dài trên 40 km, quy mô cấp IV, nền đường rộng 6,5 m, tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng do ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Đại diện các đơn vị làm lễ khởi công công trình đường giao thông.
Đại diện các đơn vị làm lễ khởi công công trình đường giao thông.

Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phấn khởi: Công trình sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong tuần tra bảo vệ rừng và đi lại của bà con.

Do nằm xa trung tâm huyện 18 km, điều kiện canh tác còn lạc hậu, đi lại khó khăn nên mọi sinh hoạt, cuộc sống của bà con khá vất vả… Vui mừng trước sự kiện trọng đại này, trong ngày tổ chức lễ khởi công già làng buôn Drang Phôk đã làm lễ cầu may mắn, bình an cho buôn làng. Già đã thực hiện các nghi thức cúng bến nước, thổ địa, sức khỏe… nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, con đường đi qua buôn triển khai thuận lợi để góp phần kết nối không gian địa lý, kết nối mơ ước về tương lai tốt đẹp hơn cho lũ trẻ trong buôn…

Chung niềm vui với bà con, bà Nang Bun Sốm Lào, Phó Bí thư Đảng ủy xã Krông Na chia sẻ: Chúng tôi tin rằng, khi có con đường mới, giao thông thuận tiện sẽ góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Không lâu nữa, những ngôi nhà khang trang, chắc chắn sẽ mọc lên ở vùng biên xa xôi, hẻo lánh này; con đường đến trường của các em ở buôn cũng trở nên ngắn lại…

Tuy chỉ mới khởi công xây dựng được hơn 2 tháng, nhưng niềm vui về tuyến đường huyết mạch hiện hữu trong lời nói, nụ cười đôn hậu của người dân nơi này. Hiểu rõ ý nghĩa của công trình, Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh nhắc nhở chủ đầu tư, các đơn vị thầu phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra kịp thời để giải quyết các phát sinh vướng mắc trong quá trình thi công. Đặc biệt, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với Vườn Quốc gia Yok Đôn và địa phương nơi tuyến đường đi qua để thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên rừng, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của bà con…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.