Multimedia Đọc Báo in

Mùa hạ và em

08:18, 07/07/2019

Hạ vàng trong chiều lặng gió

Nắng vàng trải lối em qua

Chiều giăng bên bờ nỗi nhớ

Mây đan mái tóc lòa xòa.

 

 Em về trong chiều nắng nhạt

Có buồn nhặt cánh phượng rơi?

Gót hài có còn in dấu?

Phố xưa thưa thớt bóng người.

 

Em còn thương mùa yêu cũ?

Nỗi buồn len lén bên song

Cánh bằng lăng buồn tím rũ

Rung lên những phím tơ lòng.

 

 Em có về trong mùa hạ?

Tà áo dài trắng tinh khôi

Bến đời nếu không gặp lại

Còn chăng yêu dấu xa vời?

 

 Em ngồi bên song cửa sổ

Mắt nhìn vào khoảng xa xăm

Mùa hạ nhuộm màu nỗi nhớ

Nỗi buồn bỗng hóa mênh mông.

Trần Bích Liễu


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Gánh gồng dáng mẹ
08:18, 07/07/2019
Miền hạ
15:50, 25/06/2019
Ngõ ấu thơ
15:50, 25/06/2019
Mưa bằng lăng
15:50, 25/06/2019