Multimedia Đọc Báo in

Ở Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn

08:53, 29/06/2019

Mười nghìn nấm mộ nằm kề bên nhau

Hiên ngang như năm xưa đội ngũ trùng trùng

Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến

Vượt mưa nắng đại ngàn xẻ dọc Trường Sơn!

 

Những hàng chữ trên bia vẫn vẹn nguyên

Vinh danh những anh hùng thời đại

Những con người không tiếc máu xương

Đất mẹ tiễn những người con gái con trai ra trận

Ngày thắng lợi đã về nhưng bao cuộc đời

                                        dừng lại tuổi thanh xuân!

 

Đoàn quân đi trong vùng oanh kích tự do

Đêm đêm hướng ngọn đèn binh trạm,

Ngày chiến đấu dưới mưa bom, gió lào rát bỏng

Nghe âm vang Trường Sơn sôi động

Nối ba miền khát vọng độc lập, tự do

Mười sáu năm máu thắm cơ đồ(*)

 

Đất nước hôm nay màu xanh mênh mang

Và thênh thang sông núi

Những Đường Chín, Khe Sanh, Khe Ve, Dốc Miếu…

Một thời hai triệu con người đầu đội lửa

                                 na- pan, chân đạp bom nhiệt đới,

Vạn anh linh trở về từ con đường chân lý Trường Sơn.

 

Đặng Văn Thơm

------------------

(*) Ngày mở đường Trường Sơn 19-5-1959 đến Ngày thống nhất đất nước 30-4-1975

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Miền hạ
15:50, 25/06/2019
Ngõ ấu thơ
15:50, 25/06/2019
Mưa bằng lăng
15:50, 25/06/2019
Tiếng ve
08:52, 23/06/2019
Chiều qua chốn cũ
08:52, 23/06/2019