Multimedia Đọc Báo in

Có một Trường Sơn... bi tráng

08:52, 29/06/2019

Có nơi nào

Như đất này không ?

Trắng toát cả vùng đồi trên mười ngàn bia mộ

Mười ngàn chiến binh chết vẫn nguyên đội ngũ

Mười ngàn con người chung tên gọi Trường Sơn.

 

Có nơi nào

Như đất này không ?

Sáu ba tỉnh thành đều góp tên, góp tuổi

Nhiều binh chủng góp tên đồng đội

Lời điếu văn, nghe ấm giọng trăm miền.

 

Đã lừng danh

Oanh liệt Trường Sơn

Còn có cả một Trường Sơn… bi tráng

Khi ta hỏi: “Sao mình không là một

Trong mười ngàn bia trắng đứng nơi đây ?!”

 

Mười ngàn sinh linh

Trẻ mãi tuổi hai mươi

Mười ngàn giấc mơ cho con đường về đích

Mấy triệu giấc mơ… cho nước nhà thống nhất ?

Thiêng liêng thế là đất đai Tổ quốc

Ơi! Oanh liệt Trường Sơn

Ơi! Bi tráng Trường Sơn !

Lê Anh Phong


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Miền hạ
15:50, 25/06/2019
Ngõ ấu thơ
15:50, 25/06/2019
Mưa bằng lăng
15:50, 25/06/2019
Tiếng ve
08:52, 23/06/2019
Chiều qua chốn cũ
08:52, 23/06/2019
Khúc ru tình tháng sáu
08:46, 16/06/2019