Multimedia Đọc Báo in

Tạ ơn

07:53, 27/04/2024

Con về thức với dòng sông

Phù sa đời mẹ xanh dòng thời gian

Tảo tần đời mẹ gian nan

Bây giờ trắng tóc cho con bây giờ

 

Tay gầy rút nắm rơm khô

Chân trần nẻ nứt mấy mùa đồng xa

Khum lưng cây cải, cây cà

Sớm hôm làng xóm mái nhà phên tre

 

Con đi biền biệt chưa về

Để quên mẹ với làng quê ruộng vườn

Cúi đầu tạ lỗi quê hương

Tạ ơn mẹ với ruộng vườn dòng sông

 

Con xin tạc dạ khắc lòng

Quỳ bên gối mẹ bao dung vĩnh hằng.

Phan Bùi Bảo Thy


Ý kiến bạn đọc