Báo Đắk Lắk điện tử
.

(E-Magazine): Dưới cờ Đảng quang vinh - vì bình yên cuộc sống (Kỳ 1)

07:27, 18/08/2025
<br>
 
<br>
 

Ngày 19/8/1945 - ngày khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội cũng là ngày đánh dấu sự ra đời của lực lượng CAND Việt Nam - một lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trải qua 80 mùa thu cách mạng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk luôn vững vàng trên mọi trận tuyến, góp sức bằng những chiến công, khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

 

Mùa thu năm 1945, khi non sông sục sôi khí thế của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, tại Đắk Lắk, một lực lượng non trẻ đã ra đời để bảo vệ thành quả cách mạng, đó là Ban Liêm phóng tỉnh (thành lập tối 24/8/1945), tiền thân của CAND Đắk Lắk ngày nay.

Với 9 cán bộ, chia thành ba bộ phận: Chính trị, Trật tự xã hội và Xếp lao, Ban Liêm phóng từ những ngày đầu đã khẩn trương ổn định trật tự trị an, đồng thời xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân vững chắc.

 
 

Công an tỉnh Đắk Lắk đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau, từ Ban Liêm phóng, Ty Công an trong kháng chiến chống Pháp đến Ban An ninh trong kháng chiến chống Mỹ và sau này là Công an tỉnh. 

Song dù tên gọi khác nhau hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Công an tỉnh vẫn không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy, lập nên nhiều chiến công hiển hách; đỉnh cao là cùng quân và nhân dân các dân tộc làm nên Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975), giải phóng tỉnh Đắk Lắk và mở màn cho thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975. 

 
 

Năm 1964, chàng thanh niên Lê Việt Hùng (Đại tá Lê Sơn Phong, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 1981 - 1997), lúc ấy đang công tác tại Trại Trung ương số 3, số 2 (Bộ Công An) cùng 5 đồng chí được điều động vào Đắk Lắk nhận nhiệm vụ.

Trước khi lên đường, nhằm bảo đảm bí mật cho quá trình hoạt động cách mạng, Lê Việt Hùng được đổi tên thành Lê Sơn Phong. Vào Đắk Lắk, mỗi người một nhiệm vụ: điệp báo, xây dựng cơ sở an ninh trong lòng địch, bám sát các tuyến đường chính, phát triển các đội trinh sát vũ trang…

Dù gần 90, nhưng Đại tá Phong (SN 1937) chưa bao giờ quên được ký ức về những năm, tháng "nằm gai nếm mật". Ông kể: "Ngày ấy, cũng như các lực lượng khác, Ty Công an tỉnh rất ít người, trang bị thô sơ, chỉ vài khẩu súng, vài chiếc xe đạp… còn lại chỉ là đôi chân và ý chí. Lúc đó, chúng tôi chẳng nghĩ đến chuyện sống chết, chỉ có một quyết tâm là hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc và ngành giao phó. Rất nhiều người đã nằm xuống, 6 người được điều động vào Đắk Lắk chỉ còn lại 2 người, nhưng chính gian khổ, mất mát đó đã tôi luyện bản lĩnh và ý chí của người lính CAND".

 

Sau ngày đất nước thống nhất, khi cả nước bước vào giai đoạn kiến thiết, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh phải đối mặt với một cuộc chiến mới chống lại tổ chức phản động FULRO. Từ năm 1975 - 2010, tổ chức này đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho đồng bào các dân tộc thiểu số, kích động bạo loạn hòng thành lập “Nhà nước Đề Gar độc lập” tự trị ở Tây Nguyên.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo giải quyết vấn đề FULRO tỉnh (Ban Chỉ đạo 04) cùng lực lượng An ninh Công an tỉnh đã đặt ra nhiệm vụ cấp bách: bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, trấn áp bọn phản động và ổn định ANTT. Đây không chỉ là cuộc đấu tranh quân sự mà còn là cuộc vận động quần chúng bền bỉ. Các “điểm nóng” về hoạt động của FULRO tập trung tại các huyện: Cư M’gar, Ea Súp, Buôn Đôn… Với sự tiếp sức của bọn phản động lưu vong và các loại vũ khí chiếm được sau chiến tranh, FULRO hoạt động hết sức manh động, liên tục tập kích vào các buôn, làng để cướp bóc, giết hại người dân.

 

Để đối phó với kẻ thù ẩn mình trong dân, lực lượng An ninh Công an tỉnh đã thực hiện phương châm “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) và liên tục bám địa bàn để vận động, thuyết phục người dân không nghe theo lời FULRO.

 

Thượng tá Đỗ Đức Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Công an tỉnh - người có gần 20 năm gắn bó với người dân ở các buôn làng để chiến đấu, dẹp trừ thế lực phản động FULRO, chia sẻ: "Thời điểm đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên diễn biến hết sức phức tạp. Lợi dụng khó khăn, FULRO ráo riết hoạt động, tập hợp lực lượng và móc nối với các thế lực thù địch bên ngoài để chống phá chính quyền nhân dân. Chúng tổ chức thành nhiều cơ sở nhỏ, xâm nhập hoạt động trên diện rộng để tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo người dân trốn vào rừng và bí mật xây dựng cơ sở tại chỗ".

Sau khi cuộc biểu tình bạo loạn năm 2004 được trấn áp, Thượng tá Quang được điều động về buôn Knia 1, phụ trách tổ công tác an ninh Công an huyện Buôn Đôn (cũ).

 

Với phương châm “3 cùng”, ông đã giành được sự tin yêu của bà con nơi đây. Tình cảm chân thành và sự nhiệt huyết của người cán bộ công an đã khiến vợ chồng già làng Ae Cheng cảm động, làm lễ cúng nhận làm con nuôi theo đúng phong tục tập quán của người Êđê. Từ đó, ông có cái tên thân thương Ama Ny (bố của cháu Ny) và được xem như một người con thực sự của buôn làng.

 
 

Trong những năm tháng cam go của cuộc đấu tranh chống lại tổ chức phản động FULRO, cán bộ, chiến sĩ Công an đã "bám dân, bám địa bàn", kiên trì vận động quần chúng, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh vũ trang với biện pháp chính trị, pháp lý, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc giữa các dân tộc anh em trên vùng đất cao nguyên hùng vĩ.

 
 

Ngày nay, trước sự bùng nổ của công nghệ, tội phạm đang dần chuyển sang hoạt động trên không gian mạng với những thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn bao giờ hết. Thực tế đó đòi hỏi lực lượng CAND nói chung, Công an Đắk Lắk nói riêng phải thay đổi tư duy, trang bị kiến thức, kỹ năng mới để theo kịp và đối phó hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Thế hệ trẻ ngày nay với niềm đam mê công nghệ và sự nhạy bén, đang trở thành lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao. Họ không chỉ là những người lính dũng cảm trên mặt trận truyền thống mà còn là những “chuyên gia số”, thành thạo về an ninh mạng, phân tích dữ liệu và điều tra số.

 

Được tôi luyện qua lửa đạn, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày nay lực lượng CAND Đắk Lắk vững vàng trên trận tuyến mới, hiện đại hơn, phức tạp hơn, sẵn sàng đem bản lĩnh và trí tuệ gìn giữ bình yên cho nhân dân. Nhưng để sức mạnh ấy lan tỏa và bền vững, không gì quan trọng hơn việc xây dựng thế trận lòng dân - bức tường thành vững chắc từ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)".

 
 
 

Từ những buôn làng xa xôi đến phố thị sôi động, những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" đã trở thành sợi dây gắn kết ý Đảng - lòng dân, tạo nên “lá chắn” vững chắc. Thực tiễn cho thấy, mọi chiến công của lực lượng Công an đều in đậm dấu ấn đồng hành, ủng hộ tích cực từ nhân dân, nền tảng vững chắc cho "thế trận lòng dân" trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

 
 

Tại Phường Xuân Đài (địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 phường Xuân Đài và Xuân Thành của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ), kinh tế của người dân chủ yếu là thu nhập từ khai thác, nuôi trồng thủy sản.

 
 

Phường hiện có 15.292 lồng bè nuôi tôm hùm và 1.015 lồng nuôi cá các loại của 638 hộ nuôi trồng thủy, hải sản; trong đó, 476 hộ được cấp phép sử dụng mặt nước, còn 162 hộ chưa được cấp phép. Với giá trị kinh tế cao, tình trạng trộm cắp tôm hùm diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người dân. Để bảo vệ tài sản cho ngư dân, bảo đảm ANTT ở khu dân cư, vùng nuôi, năm 2023, Công an phường đã chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng… triển khai mô hình “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh trên địa bàn”. 

Theo đó, hệ thống camera được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu ven biển như: cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, khu vực biển có hoạt động đánh bắt thủy sản sôi động và kết hợp với camera người dân lắp đặt trên các bè nuôi trồng thủy sản; camera sử dụng công nghệ quay quét 360 độ, có thể ghi hình ban đêm, truyền tín hiệu về trung tâm điều hành ở cảng cá và tại Công an phường.

 

Những hành vi vi phạm pháp luật như: khai thác thủy sản trái phép, tụ tập gây mất trật tự, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, trộm tôm... đã được phát hiện và xử lý kịp thời nhờ hệ thống camera. Công an phường đã xác minh, làm rõ được 3 vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, xử lý 7 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; ngăn chặn một số vụ trộm cắp ngư lưới cụ, vận chuyển hàng cấm qua đường biển và cả những trường hợp tụ tập thanh thiếu niên đua ghe, nẹt pô gây rối trên biển. 

 

Là ngư dân ở khu phố Chánh Bắc (phường Xuân Đài), ông Nguyễn Văn Lanh đã nuôi tôm được 9 năm, hiện tại có 65 lồng nuôi. Những năm trước, nghe thông tin trên địa bàn xảy ra trường hợp trộm cắp tôm, tài sản, ông đầu tư lắp 3 camera an ninh trên bè nuôi để quan sát, quản lý.

Ông thổ lộ: “Camera có kết nối với thiết bị điện thoại thông minh, có cảnh báo khi phát hiện đối tượng lạ lên bè tôm, giúp tôi chủ động kiểm soát chặt chẽ hơn ở mọi nơi, mọi thời điểm. Đặc biệt trong quá trình sử dụng, tôi và các hộ dân khác luôn được lực lượng Công an hướng dẫn, có mặt hỗ trợ xử lý kịp thời. Lắp camera an ninh, tôi thấy tình trạng trộm cắp không còn xảy ra nên rất an tâm”.

Theo Chủ tịch UBND phường Xuân Đài Phạm Văn Nguyên, phường có cảng cá Dân Phước và nhiều khu dân cư làm nghề biển lâu đời nên việc lắp đặt camera giám sát trên biển là chủ trương được chính quyền quan tâm nhằm tăng cường quản lý vùng biển, bảo đảm ANTT, kiểm soát tàu thuyền, cũng như hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

"Địa phương đang đề xuất mở rộng mô hình ra các đảo gần bờ, vận động 100% các bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt camera giám sát trên bè, bổ sung thêm camera công nghệ cao, kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia về giám sát tàu cá. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực quản lý biển đảo, bảo vệ chủ quyền và hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển”, ông Nguyên cho biết. 

Không chỉ có mô hình camera giám sát an ninh phát huy hiệu quả, ngay cả già làng, trưởng bản, người có uy tín… dù bước sang tuổi xế chiều, đôi chân đã chậm nhưng họ vẫn miệt mài tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trở thành cánh tay nối dài cho lực lượng công an cơ sở, là tấm gương sáng góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

 
 
 

Theo Trung tá Trần Xuân Phi, Trưởng Công an xã Ea Ning, thôn 17 được thành lập từ năm 1993 trên cơ sở là đội sản xuất 35 thuộc Nông trường Cà phê Ea H’Nin. Thôn có 220 hộ, với 929 khẩu, có 1 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với số tín đồ công giáo là 15 hộ. Địa bàn thôn giáp ranh với huyện Krông Pắc (cũ) và TP. Buôn Ma Thuột (cũ) nên các đối tượng từ nơi khác đến lợi dụng để lẩn trốn và tiến hành các hoạt động phạm tội.

"Năm 2014, khi đó ông Mao với vai trò là trưởng thôn đã phát huy tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn, bình yên không tội phạm và tệ nạn xã hội" - Trung tá Phi thông tin.

 

Ông đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, thường xuyên giao lưu, trò chuyện, lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân nhằm hạn chế xích mích trong cuộc sống, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thắt chặt "tình làng, nghĩa xóm". 

Thông qua công tác tuyên truyền, ông Lê Xuân Mao đã vận động nhân dân giao nộp 5 khẩu súng tự chế, 9 vũ khí thô sơ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành gặp gỡ, giáo dục, cảm hóa 4 đối tượng tù tha về, 1 đối tượng đặc xá; đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã liên hệ vay vốn hỗ trợ cho 5 đối tượng từ 15 - 20 triệu đồng/người để làm ăn phát triển kinh tế. Hiện nay, các đối tượng đã yên tâm chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, không có đối tượng nào trong diện quản lý tái hoạt động phạm tội và còn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương.

 
 

Trên đây chỉ là 2 trong hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được các cấp ghi nhận, biểu dương, tạo được niềm tin trong nhân dân. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 92 loại mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được triển khai tại 1.837 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; trong đó, có 33 loại mô hình được triển khai tại 523 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục từ tỉnh Phú Yên. 

 

Các mô hình góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Từ đó, nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông... Trong 20 năm qua, thông qua các mô hình, nhân dân đã cung cấp hơn 50.000 tin báo có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, xử lý hàng ngàn vụ án hình sự, ma túy, mua bán người và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

(Video clip) Công an Đắk Lắk - Sắt son niềm tin theo Đảng.

 

Kỳ 2: “Lá chắn thép” trong kỷ nguyên vươn mình

Nội dung: Hoàng Ân - Thế Hùng - Võ Phê

Ảnh: Nhóm PV và CTV

Trình bày: Công Định


Ý kiến bạn đọc