Multimedia Đọc Báo in

Ham cầm đồ giá rẻ, "vẽ đường" cho kẻ gian

13:54, 17/01/2014

Khoảng 2 giờ sáng 24-8-2013, lợi dụng lúc anh hàng xóm Trần Bảy, trú cùng thôn đi vắng, Nguyễn Văn Minh (SN 1994), trú tại xã Ea Hu (huyện Cư Kuin) đã cạy cửa vào để trộm cắp tài sản.

Thấy chiếc xe máy Nouvo biển số 47T1 - 013.59 trị giá hơn 30 triệu đồng của anh Bảy để trong nhà, trong ổ khóa điện có sẵn chìa, Minh đã lấy trộm mang đến cầm đồ tại tiệm P.D trên đường Lê Duẩn (TP.Buôn Ma Thuột) nhưng không được do không có giấy tờ. Minh làm theo hướng dẫn của chủ tiệm cầm đồ về nhà làm đơn báo mất giấy tờ xe và xin cấp lại. Sau khi được UBND xã Ea Hu xác nhận vào đơn, Minh cầm đơn này kèm CMND mang đến đội CSGT – CA huyện Cư Kuin để lấy giấy hẹn ngày giải quyết. Có giấy hẹn trong tay, Minh liền mang xe đến cầm cho tiệm P.D với giá 10 triệu đồng để lấy tiền mua sắm, ăn xài. Đến khi CA huyện Cư Kuin truy thu chiếc xe máy thì chủ tiệm cầm đồ P.D mới ân hận vì tham cầm đồ giá rẻ mà “vẽ” đường cho kẻ gian hại mình. CA huyện Cư Kuin đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh về hành vi trộm cắp tài sản.  

  T.T 


Ý kiến bạn đọc