Multimedia Đọc Báo in

Vượt khó nuôi 4 con ăn học nên người

05:45, 10/07/2012

Người dân buôn Chàm A, xã Cư Drăm (Krông Bông) ai cũng nể phục chị  H’Wơn Êban (tên thường gọi là Amí H’Moel) đã một mình vượt qua hoàn cảnh khó khăn để nuôi dạy 4 con thành đạt.

A Mí Moel bên ngôi nhà của mình.
A Mí Moel bên ngôi nhà của mình.

Năm 1998, chồng Amí H’Moel qua đời vì bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, để lại cho chị 4 đứa con nhỏ dại, đứa đầu là H’Moel Êban mới học lớp 6, đứa út mới 5 tuổi. Rơi vào cảnh “mẹ góa con côi”, kinh tế gia đình hết sức khó khăn vì có bao nhiêu tiền bạc đều dành để chữa bệnh cho chồng, chị càng thương con và lo lắng cho tương lai của con. Vì vậy, chị lao vào làm kinh tế để cho các con tiếp tục được cắp sách đến trường. Hằng ngày, chị quần quật trên nương lo canh tác gần 2 ha đất rẫy rồi làm thêm nhiều việc để có tiền lo cho các con ăn học. Không phụ sự vất vả của mẹ, bốn cô con gái của chị đều chăm ngoan, học hành giỏi giang. Amí H’Moel tâm sự: “Cực khổ đến mấy nhưng cứ nghĩ đến các con là mình vui lắm. Cả 4 đứa con gái đều ngoan, chăm học, học giỏi, rất thương và nghe lời mẹ. Chúng nó hiểu được hoàn cảnh của gia đình nên rất tiết kiệm, không bao giờ đua đòi với bạn bè. Những lúc nghỉ học, chúng thường về nhà giúp đỡ mẹ, đứa lớn bảo ban đứa nhỏ học hành, làm việc nhà. Bây giờ các con của mình đều có việc làm và cuộc sống tương đối ổn định”. H’Moel Êban- cô con gái đầu lòng của chị đã tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và hiện đang công tác tại Ban Quản lý Dự án huyện Krông Bông; H’Bla Êban, cô con gái thứ hai tốt nghiệp Trung cấp Tin học đã đi làm được 2 năm và hiện đang học liên thông Đại học; H’Jim Êban, con gái thứ ba đã tốt nghiệp Cao đẳng Ngân hàng và hiện công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn huyện Krông Bông; còn cô gái út H’Đim Êban đang học năm cuối trường Trung cấp An ninh.

Tấm gương hiếu học của gia đình Amí H’Moel đã được nhiều người dân ở buôn Chàm A học theo.

 Tùng Lâm


Ý kiến bạn đọc