Multimedia Đọc Báo in

Một cựu chiến binh vượt khó làm giàu

08:25, 23/05/2011

Năm 1983, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Nguyễn Văn Chi trở về quê ở Quảng Ninh. Năm 1995, anh Chi quyết định đưa gia đình vào thôn 1, xã Ea H’đing (Cư M’gar) lập nghiệp. Tài sản lúc đầu chỉ là 2 bàn tay trắng nên vợ chồng anh phải đi làm thuê làm mướn cho các hộ dân trong thôn, trong xã để kiếm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày. Tuy vậy, do công việc không ổn đinh, con cái còn nhỏ lại thường xuyên đau ốm nên cái nghèo, cái khổ cứ đeo bám gia đình anh quanh năm. Song với sự chăm chỉ, cần cù chịu khó, sau 3 năm vợ chồng anh đã dành dụm tiền mua được 3 sào đất trống. Nhận thấy cà phê là một loại cây công nghiệp cho hiệu quả kinh tế khá cao, anh đã bàn bạc với vợ đưa cây cà phê vào trồng, đồng thời trồng xen một số loại cây ngắn ngày, cây ăn quả để nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Do biết khai thác, sử dụng triệt để diện tích đất đai nên dù cây cà phê đang trong thời kỳ kiến thiết chưa cho thu hoạch nhưng anh vẫn bảo đảm được cuộc sống cho gia đình. Bên cạnh đó, nhờ biết ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên vườn cà phê gia đình anh ít sâu bệnh và phát triển xanh tốt.

Anh Nguyễn Văn Chi đang giới thiệu trại nuôi heo của gia đình.
Anh Nguyễn Văn Chi đang giới thiệu trại nuôi heo của gia đình.

Ngoài việc đầu tư trồng và chăm sóc cây cà phê, anh Chi còn đầu tư tiền xây dựng chuồng trại và mua 3 con heo về nuôi. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, vừa sản xuất vừa đầu tư, đến nay trong chuồng nhà anh có khoảng 20 con heo. Nhờ chăm sóc đúng các quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi và tiêm phòng đầy đủ nên đàn heo gia đình anh không bị bệnh dịch, tăng trưởng nhanh. Hiện nay, mỗi năm trung bình gia đình anh xuất bán ra thị trường khoảng trên 1 tấn heo hơi, trừ chi phí đầu tư anh thu lãi trên 30 triệu đồng. Từ lợi nhuận thu được từ cây cà phê và nuôi heo anh tiếp tục đầu tư mua thêm đất để mở rộng diện tích canh tác, đến nay anh đã sở hữu 1,1 ha đất canh tác, trong đó có 9 sào cà phê, 2 sào tiêu, một đàn lợn, thu nhập của gia đình mỗi năm lên đến 100 triệu đồng. Cuộc sống của gia đình anh giờ đây đã có của ăn của để, con cái có điều kiện học hành. Không chỉ chú tâm vào làm kinh tế cho riêng mình mà anh Chi còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà anh đã tích lũy được trong quá trình sản xuất cho các hộ dân trong thôn, trong xã để cùng phấn đấu vươn lên trong làm ăn.

 

Trung Dũng

Ý kiến bạn đọc