Multimedia Đọc Báo in

Vượt lên khó khăn, nuôi các con ăn học

07:18, 09/07/2012

Năm 1988, gia đình chị Hoàng Thị Yến đã rời quê hương Thái Bình đi xây dựng vùng kinh tế mới tại thôn Nà Wer, xã Ea Wer (Buôn Đôn). Cuộc sống những năm đầu lập nghiệp vô cùng khó khăn, vất vả. Bất hạnh ập đến khi chồng chị đã qua đời vì một tai nạn giao thông năm 2006, để lại cho chị gánh nặng nuôi 4 con ăn học.

Chị Yến và con gái Nguyễn Thị Ái - hiện đang học Cao học năm thứ nhất Trường Đại học Đà Lạt.
Chị Yến và con gái Nguyễn Thị Ái - hiện đang học Cao học năm thứ nhất Trường Đại học Đà Lạt.

Với hơn 1,5 ha ruộng rẫy bấp bênh năm hai vụ, năm một vụ nên để đủ tiền nuôi các con ăn học (có những thời điểm hai con cùng học đại học một lúc), chị Yến phải vay mượn tiền bà con xóm giềng, người thân, gõ cửa ngân hàng và xoay chạy nhiều cách để có tiền gửi cho con. Gánh nặng gia đình gần như quá sức với đôi vai gầy của chị, lắm khi gia đình lâm vào cảnh chạy ăn từng bữa nhưng chị vẫn động viên các con cố gắng học hành. Hiện nay, trong 4 người con của chị thì có hai người đang học đại học, 2 người đang học cao học. Tấm gương hiếu học của gia đình chị Hoàng Thị Yến không chỉ được người dân thôn Nà Wer học tập noi theo mà còn được biểu dương tại Hội nghị gia đình hiếu học của xã, huyện và tỉnh. Gia đình chị cũng vinh dự được chọn là một trong những đại biểu của tỉnh sẽ tham dự Hội nghị biểu dương gia đình hiếu học tại thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2012.

Trần Tú Anh 


Ý kiến bạn đọc