Bàn giao Nhà Tình nghĩa tặng gia đình khó khăn tại xã Cư Pui
Ngày 10/1, Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh) và Công ty Điện lực Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương xã Cư Pui đã tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Y Driah Êban (buôn Bhung, xã Cư Pui).
Tham dự buổi lễ có Thượng tá Cao Bảo Văn, Phó trưởng Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh); Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk Trần Tấn Phùng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Pui Lê Minh Phòng; đại diện gia đình cùng đông đảo bà con ở buôn Bhung, xã Cư Pui.
![]() |
| Đại diện các cơ quan, đơn vị bàn giao nhà tặng gia đình ông Y Driah Êban. |
Gia đình ông Y Driah Êban là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ít đất canh tác, nhiều năm qua phải sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, vào năm 2024, một trong 5 người con gái của gia đình ông bà không may bị tai nạn mất, nên ông bà phải gồng gánh nuôi thêm hai người cháu ngoại (trong đó có một cháu bị bại liệt), khiến hoàn cảnh vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh) và Công ty Điện lực Đắk Lắk đã ủng hộ kinh phí xây dựng Nhà Tình nghĩa tặng gia đình ông bà.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo xã Cư Pui trao Thư cảm ơn tấm lòng của Phòng An ninh Kinh tế và Công ty Điện lực Đắk Lắk. |
Căn nhà được xây dựng với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, mái lợp tôn, nền lát gạch men… với tổng giá trị 150 triệu đồng. Trong đó, Công ty Điện lực Đắk Lắk hỗ trợ 83 triệu đồng (trích từ Giải chạy bộ online do Công ty Điện lực Đắk Lắk tổ chức nhằm đóng góp vào chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” trên địa bàn tỉnh); số còn lại do gia đình vay mượn từ anh em, họ hàng và người thân giúp đỡ.
Duy Tiến































Ý kiến bạn đọc