Tấm lòng của bộ đội
Mưa lũ đã qua, nắng đã lên nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk vẫn ở lại vùng rốn lũ Hòa Thịnh, hết lòng hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương với tinh thần “đi trước, về sau”.
Cơn lũ vừa qua khiến ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Lương Văn Nghĩa (thôn Phú Phong) tường bị xé toạc, mái ngói đổ sập, nhiều đồ đạc bị cuốn trôi. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 888, Bộ CHQS tỉnh đang cùng với gia đình khẩn trương dựng lại mái nhà, gia cố những vị trí nguy hiểm và thu dọn toàn bộ khu vực sinh hoạt.
![]() |
| Các lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ người dân thu dọn những căn nhà sập hoàn toàn để sẵn sàng xây nhà mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Như Thanh |
Quần áo lấm lem bùn đất, chiến sĩ Nguyễn Xuân Phát (Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 888) làm việc xuyên trưa, chỉ kịp ăn vội chiếc bánh quy và uống chai nước lọc. Phát chia sẻ: “Nhìn cảnh bà con nhà cửa tan hoang, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất mà anh em ai cũng thương xót. Vì vậy không ai bảo ai, đều tích cực chạy đua với thời gian sửa chữa lại căn nhà nhanh nhất, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống”.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh) cũng đang tích cực dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong căn nhà của gia đình ông Nguyễn Ngọc Quý (86 tuổi, thôn Mỹ Trung). Ông Quý là thương binh 2/4, trước đây từng công tác tại Huyện đội Tuy Hòa 1, tỉnh Phú Yên (cũ). Những ngày trở trời, môi trường sau lũ thay đổi vì ô nhiễm, vết thương của mảnh đạn còn nằm sâu trong gò má lại tái phát, dù đau đớn nhưng ông vẫn gắng gượng cùng với bộ đội dọn nhà sau lũ.
Gia đình chị Lê Thị Ánh (thôn Phú Phong) có hoàn cảnh rất đáng thương, người mẹ già bị tường nhà đổ sập đè lên người không qua khỏi. Được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 đến hỗ trợ dọn dẹp, chị cảm động chia sẻ: “Những ngày qua khi gia đình có người mất, tang thương rối bời, nhà cửa tan hoang, nếu không có các chú bộ đội đến phụ giúp thì gia đình không biết xoay xở ra sao”.
Đến thăm các gia đình chính sách, thương binh ở các thôn, xóm của xã Hòa Thịnh, Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Bộ CHQS tỉnh vẫn đang cùng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đồng hành với người dân; triển khai quyết liệt các công việc giúp dân, làm hết sức mình để bà con vơi bớt nỗi vất vả, cơ hàn. Khi nào bà con yên ấm, bộ đội mới yên lòng.
Phan Diệm






























Ý kiến bạn đọc