“Điểm tựa” lòng dân ở buôn Niêng 1
Giữa nắng gió của vùng đất Ea Nuôl, ông Y Toan Niê (tên thường gọi Ae Điệp) như một cây đại thụ che chở và dẫn dắt buôn làng.
Từ một thanh niên bị cưỡng ép đi quân dịch, ông đã tìm thấy ánh sáng cách mạng, trở về để hiến dâng trọn đời cho sự bình yên và phát triển của buôn Niêng 1.
Hành trình tìm về ánh sáng
Năm 1974, khi mới ngoài đôi mươi, chàng thanh niên Y Toan Niê bị đánh đập, cưỡng ép bắt đi quân dịch, biên chế quân vào Liên đoàn 6 Biệt động quân (Việt Nam cộng hòa). Đó là quãng thời gian nặng nề trong ký ức ông, không chỉ bởi những trận đòn roi, sự hà khắc, mà bởi đó là đoạn đời ông không được quyền lựa chọn số phận của mình.
Mùa Xuân năm 1975, trở về từ bóng tối của chế độ cũ, chàng thanh niên Y Toan khi ấy mang theo khát vọng cháy bỏng là được làm lại từ đầu trên mảnh đất quê hương.
![]() |
| Ông Y Toan Niê, người có uy tín của buôn Niêng 1, xã Ea Nuôl. |
Ngay sau ngày giải phóng, ông tham gia lực lượng thanh niên xung phong thuộc Trung đoàn Nguyễn Văn Trỗi. Những năm tháng ấy, dấu chân ông in đậm trên các cánh đồng ở nhiều buôn làng. Không chỉ khai hoang phục hóa, ông còn là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, trực tiếp tham gia đấu tranh, bóc gỡ các mắt xích của tổ chức phản động FULRO, giữ lấy sự bình yên cho từng nóc nhà.
Từ thực tiễn lao động và công tác, ông Y Toan tiếp tục được tín nhiệm giao đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, sau đó, ông tham gia công tác tại Hợp tác xã mua bán Ea Nuôl. Dù ở cương vị nào, ông cũng giữ lối sống giản dị, gần dân, hiểu dân, nói đi đôi với làm.
Đầu tàu quy tụ lòng dân
Dấu ấn đậm nét nhất của ông Y Toan chính là giai đoạn vận động bà con buôn Ki (phường Thành Nhất ngày nay) di dời về định cư tại buôn Niêng 1 (xã Ea Nuôl). Khi ấy, lòng dân chưa yên vì ngại khó, ngại khổ, gia đình ông Y Toan đã tiên phong dựng nhà, khai khẩn đất đai. Cả buôn khi đó chỉ có hơn 50 nóc nhà, đất đai còn hoang hóa, hạ tầng gần nghèo nàn.
![]() |
| Ông Y Toan Niê từng vận động người dân hiến đất mở rộng đường trên địa bàn buôn Niêng 1. |
Khi Hợp tác xã mua bán Ea Nuôl giải thể vào năm 1990, trong bối cảnh kinh tế nông thôn nhiều biến động, không ít người rời buôn làng tìm kế sinh nhai mới. Riêng ông Y Toan Niê thì chọn ở lại, tiếp tục tham gia Ban tự quản buôn Niêng 1, gắn bó với cộng đồng bằng trách nhiệm và uy tín được tích lũy qua nhiều năm công tác cơ sở.
Trong vai trò mới, ông Y Toan còn là người đi đầu thay đổi tập quán sản xuất của bà con trong buôn. Từ bao đời, đồng bào Niêng 1 quen với canh tác lúa rẫy, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, năng suất thấp, đời sống bấp bênh. Nhận thấy muốn buôn làng ổn định lâu dài thì phải thay đổi cách làm ăn, ông chủ động học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của các hộ dân từ nơi khác đến định cư trên địa bàn xã, mạnh dạn chuyển sang trồng lúa nước.
Ông là một trong những người đầu tiên cải tạo đất, áp dụng kỹ thuật canh tác mới. Khi thấy ruộng lúa nước cho năng suất cao hơn, lương thực ổn định hơn, bà con trong buôn dần làm theo. Cùng với cây lúa, ông Y Toan còn vận động người dân học cách trồng thêm các giống cây mới phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, từng bước đa dạng hóa sinh kế, giảm dần sự phụ thuộc vào nương rẫy truyền thống.
![]() |
| Ông Y Toan Niê lưu giữ nhiều kỷ niệm của thời thanh niên xung phong. |
Hơn 12 năm đảm nhiệm cương vị trưởng buôn Niêng 1, Ae Điệp thực sự trở thành “đầu tàu” trong các phong trào xây dựng buôn làng. Từ vận động hiến đất mở đường, xây dựng nhà học tập cộng đồng, đến huy động xi măng, đá từ các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn để làm sân sinh hoạt chung, ông luôn là người làm trước, nói sau. “Muốn dân nghe thì cán bộ phải làm cho dân thấy”, uy tín của ông không đến từ chức danh, mà được bồi đắp qua năm tháng, qua từng việc làm cụ thể, từ những điều nhỏ nhất trong đời sống cộng đồng.
Cùng với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vật chất và tinh thần của người dân buôn Niêng 1 đã từng bước được nâng lên. Đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, con em trong buôn được tạo điều kiện học tập, lao động và phát triển.
Bảo Minh
































Ý kiến bạn đọc