“Cây đại thụ” ở buôn Knia 1
Yêu lao động, chăm học hỏi, tâm huyết với công việc chung của buôn nên ông Y Jắk Kbuôr (SN 1958) được bà con buôn Knia 1 (xã Ea Nuôl) tín nhiệm bầu là người có uy tín, ví như “cây đại thụ” của buôn làng.
Với kinh nghiệm làm nông nghiệp lâu năm, ông Y Jắk Kbuôr không rập khuôn theo lối mòn mà luôn chủ động thay đổi. Ông thường xuyên đọc Báo Đắk Lắk để nắm bắt thông tin của địa phương và các sách báo hướng dẫn về sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tìm hiểu về các mô hình sản xuất, kinh doanh mới để chia sẻ cho bà con trong buôn.
![]() |
| Ông Y Jắk Kbuôr, buôn Knia 1 thường xuyên đọc Báo Đắk Lắk để nắm bắt thông tin của địa phương. |
Năm 2020, ông quyết định nhổ bỏ vườn cà phê đã già cỗi từ năm 1986 để thay thế bằng cà phê giống TR4 năng suất cao. Việc tái canh vườn cây được thực hiện theo đúng kỹ thuật, cải tạo đất kỹ trước khi xuống giống nên cà phê nên sinh trưởng, phát triển tốt.
Trong thời gian chờ cà phê kiến thiết cơ bản, ông trồng xen bắp, mì. Khi cà phê phát triển ổn định, ông lại trồng xen hồ tiêu vào vườn cây. Với 1 ha đất, gia đình ông thu về bình quân 3 tấn cà phê và 1,5 tấn hồ tiêu.
Nhờ chịu khó đổi giống mới mà 1 sào ruộng lúa nước của gia đình cũng tăng sản lượng từ 6 tạ lên 7 tạ/vụ. Đối với ông, mỗi tấc đất đều là "tấc vàng", nếu mình biết đổ mồ hôi và tâm huyết nó sẽ đem lại nguồn thu xứng đáng.
![]() |
| Ông Y Jắk Kbuôr động viên học sinh cố gắng học tập để lĩnh hội kiến thức |
Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, ông Y Jắk Kbuôr cũng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của buôn. Cùng với chính quyền địa phương, ông tích cực vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; vận động người trẻ tham gia các lớp truyền dạy cồng chiêng để bảo tồn văn hóa truyền thống.
Ông Y Jắk Kbuôr, dành thời gian đến từng nhà người dân trong buôn vận động, hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng năng suất, tăng thu nhập…
Ông Y Jắk Kbuôr cũng là "người truyền lửa" giúp thanh niên trong buôn giữ lại tư liệu sản xuất. Trước làn sóng bán đất rẫy rầm rộ (những năm 2018, 2019) và xu hướng thanh niên bỏ buôn đi làm công nhân để lấy tiền nhanh trước mắt, ông luôn tranh thủ cơ hội để tuyên truyền, vận động người trẻ giữ đất ông bà để lại mà canh tác, làm ăn.
![]() |
| Ông Y Jắk Kbuôr nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân buôn Knia 1 về các chính sách liên quan đến giáo dục. |
Đi làm thuê thì có tiền ngay, nhưng khi ốm đau, già yếu thì chẳng còn gì. Phải giữ lại mảnh đất bố mẹ cho, lấy tiền công đi làm thuê đó để đầu tư ngược lại cho đất, bằng cách trồng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng. Đất không bao giờ phụ công người", ông Y Jắk Kbuôr dặn dò người trẻ.
Sự kiên trì của ông đã có quả ngọt. Nhiều thanh niên nghe lời ông, quyết chí bám rẫy, làm giàu trên chính mảnh đất của cha ông. Họ xây được nhà đẹp, mua được xe ô tô và giữ được đất cho con cháu đời sau.
![]() |
| Anh Y Bier Knul chia sẻ niềm vui được mùa cà phê với ông Y Jắk Kbuôr, buôn Knia 1. |
Anh Y Bier Knul, buôn Knia 1 nhớ lại, nhờ những câu chuyện sớm chiều khi gặp gỡ với ông Y Jắk Kbuôr mà nhiều gia đình trong buôn vẫn còn giữ được đất do ông bà để lại trong đó có gia đình anh. Hiện tại, vườn cà phê của gia đình thu về khoảng 500 triệu đồng mỗi năm nên đời sống ngày càng được nâng cao.
Nhật Minh

































Ý kiến bạn đọc