Multimedia Đọc Báo in

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Đắk Nông: Người nhà bần thần kể lại phút giây kinh hoàng

16:32, 13/06/2020

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) vào sáng 13-6 gây thương vong cho 10 người khiến ai chứng kiến cũng bần thần, hốt hoảng.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh (ngụ tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) đang chăm sóc bạn là chị Huỳnh Thị Ngọc Thu – nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc sáng 13-6 kể, chị đang ở nhà chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại báo Thu bị thương nặng. Nhà gần chợ 312 – hiện trường vụ tai nạn nên chị tức tốc chạy ra và chứng kiến một cảnh tượng quá thương tâm, người tử vong, người bị thương nằm la liệt. Chị nhanh chóng tìm đến vị trí chị Thu rồi thu xếp theo xe qua Đắk Lắk để chăm sóc. “Vì hoàn cảnh, chồng nó (chị Thu - PV) phải đi làm ăn xa, nhà chỉ có ba mẹ con, bé đầu học lớp 7, bé sau mới hơn 2 tuổi, giờ bị nạn nằm bất động, con cái ai lo”, chị Anh lo lắng.

d
Cháu Hồ Huyền Trang (áo vàng, đội mũ bảo hiểm) chờ mẹ ở Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cháu Hồ Huyền Trang (con gái chị Thu) kể: "Sáng mẹ chở em tới chợ 312 rồi dừng lại để em vào mua đồ dùng học tập, vừa đi được một lúc thì nghe tiếng rầm. Quay lại thấy xe lùa cùng lúc nhiều người, mẹ thì nằm bất tỉnh, lúc ấy em chỉ biết ôm mẹ khóc. Nhà không có ai, nên phải nhờ dì Anh (bạn mẹ) lên bệnh viện chăm sóc. Giờ em chỉ cầu nguyện mẹ nhanh chóng bình phục để về nhà với hai chị em. Bố đi làm xa chưa về kịp, mẹ thì nằm bất tỉnh, em sợ lắm".

d
Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu cho người bị nạn.

Theo chuyến xe chở vợ là chị Nông Thị Tình (xã Đắk R’la) lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, anh Tào Văn Minh vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng 13-6, nghe mọi người nói ở chợ 312 xảy ra tai nạn nghiêm trọng lắm, nhà gần chợ nên anh vội chạy ra xem tình hình thế nào. Trước mắt anh lúc đó, mọi thứ đều ngổn ngang, không nhận diện ra ai, chỉ biết được tất cả đó là người dân, tiểu thương buôn bán ở chợ. Anh vội vàng tìm đến vị trí vợ mình hay ngồi, chứng kiến cảnh vợ nằm im lìm,  anh như muốn ngã quỵ. Lúc ấy có xe chở người bị nạn đi cấp cứu nên anh theo xe đến chăm sóc vợ tại bệnh viện. Sau hơn 2 giờ đồng hồ cấp cứu tại bệnh viện, vợ anh vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tại, chị bị đa chấn thương cột sống, thắt lưng, bụng kín và chấn thương sọ não, trong tình trạng rất nguy kịch. "Theo dõi ít giờ nữa nếu sức khỏe của vợ không tiến triển tốt, gia đình sẽ làm thủ tục chuyển vào TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị", anh Minh cho hay.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 7 người trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông). Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có 2 người do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Hiện bệnh viện đang tích cực cứu chữa 5 bệnh nhân còn lại gồm: La Thị Thái (SN 1963), Lê Thị Hồng Phượng (SN 1986), Nông Thị Tình (SN 1971), Trương Thị Nguyệt Phương (SN 1963) và Huỳnh Thị Ngọc Thu (SN 1987).

d
Đồng chí Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (bên trái) thăm hỏi người bị nạn tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho người nhà nạn nhân. Tại đây, đồng chí chia sẻ với những mất mát, đau thương của thân nhân và người bị nạn, đồng thời mong muốn những người đang điều trị nhanh chóng hồi phục sức khỏe, sớm về với gia đình. Về phía chính quyền địa phương sẽ nỗ lực phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và có biện pháp xử lý nghiêm đối với người vi phạm.

Trước đó, như Báo Đắk Lắk đã đưa tin, khoảng 6 giờ 45, ngày 13-6 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến 5 người tử vong và 5 người khác bị thương nặng. Các nạn nhân chủ yếu là người dân sinh sống, tiểu thương buôn bán tại chợ 312, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.