Multimedia Đọc Báo in

Một cụ già không nơi nương tựa cần được giúp đỡ

14:45, 21/12/2012

Cách đây 10 năm, ông Y Phê Êban ở buôn Kơ Nia I, xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) đi làm thuê, làm mướn, sống trong cảnh ở nhờ tạm bợ. Năm 1998, khi ông 76 tuổi, sức khỏe yếu dần, mất khả năng lao động nên không thể đi làm thuê, làm mướn được nữa. Cũng từ đó ông không có chỗ để ở nhờ, phải ở nhờ nhà cộng đồng của buôn.

Đến nay đã được 10 năm, ông sống dưới gầm nhà cộng đồng trong diện tích chưa tới 10m2, với 1 tấm ván cũ kê thành chiếc giường nhỏ đủ chỗ nằm; bên cạnh đó là nơi nấu ăn với vài cái xoong nhỏ, mấy cái chén nhựa cũ kỹ; bữa ăn của ông chỉ có cơm trắng với nước mắm… Vì không có điện nên buổi tối thỉnh thoảng mới thắp đèn dầu để soi sáng. Hiện nay thu nhập của ông chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp của Nhà nước là 150.000 đồng/tháng và tiền bán gùi, rổ do ông đan được (mỗi tháng được khoảng hơn 100.000 đồng). Bên cạnh đó ông còn hay đau yếu, bị bệnh thấp khớp, đi lại khó khăn nên cuộc sống lại càng vất vả.

Rất mong sự sẻ chia của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân đến ông Y Phê Êban - một người cao tuổi, không nơi nương tựa.

Minh Nhật

 

 


Ý kiến bạn đọc