Multimedia Đọc Báo in

Hoa dại…

08:42, 28/03/2017

Tôi thích phượt, hay đơn giản chỉ là xách balô lên và đi đến những miền đất lạ. Khắp các cung đường mà tôi đã từng qua ngập tràn hương sắc của nhiều loài hoa, cứ phất phơ theo gió như muốn níu chân người - những loài hoa dại…

Như những đứa con của tự nhiên, chúng lớn lên từng ngày, hết lớp này đến lớp khác, uống mưa, ăn nắng và sinh tồn. Có lẽ vì thế mà trông chúng thấp bé, gầy guộc và thật mong manh. Trong thế giới hoa ấy, có loài nở ra bông trắng li ti như những đốm tuyết; có loài nở ra những đóa hoa kiêu sa lộng lẫy không kém gì loài hoa đài các; có loài không sắc không hương, có loài có hương không sắc, lại có loài âm thầm nở rồi tàn…

Hoa dại mọc khắp mọi nơi: trên đường, trong rừng hay cả ở vườn nhà. Những ngày thơ bé, tôi thường cùng những đứa bạn trong xóm chơi đồ hàng, đóng phim, làm ca sĩ hoặc kết vòng, nhẫn từ chính những đoá hoa dại ven đường. Hồi ấy, tôi chẳng biết gọi chúng là gì, chỉ thấy chúng thật đẹp. Ngày nào chúng tôi cũng chơi như thế mà chả bao giờ thấy chán. Có lần, vào một đêm mưa bão, tôi hé mắt nhìn ra cổng – nơi mà những đóa hoa dại đang sinh sống, trước những trận đòn mưa gió và sấm sét, trông chúng thật tội nghiệp biết bao. Tấm thân nhỏ nhắn đang oằn mình ra hứng chịu cơn thịnh nộ của ông trời. Sáng tỉnh dậy, tôi chạy vội ra ngoài thấy chúng ngã rạp hết cả. Thế nhưng khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống, chúng khẽ vươn mình đón ánh nắng. Chỉ hôm sau thôi chúng đã vươn dậy hết, lại xạc xào theo gió. Thế mới thấy hoa dại có một sức sống mãnh liệt, bền bỉ.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Không chỉ có sức sống mãnh liệt, hoa dại còn có khả năng sinh sôi rất nhanh. Tôi để ý thấy mỗi khi có cơn gió nào đi qua, chúng thường rung mình lắc nhẹ để những hạt phấn hoa được gió cuốn đi đến những vùng đất mới, tiếp tục sinh sôi nảy nở và nối tiếp truyền thống của cây mẹ. Chả thế mà mỗi lần làm cỏ trên rẫy, mẹ tôi thường kêu ca vì những cây hoa dại mọc nhan nhản, cứ cuốc rồi nó lại mọc lên, hết lớp này đến lớp khác. Những lúc ấy tôi khẽ mỉm cười vì tôi nghĩ mẹ sẽ chả bao giờ biết được những điều bí mật mà tôi từng quan sát được về chúng.

Những ngày tháng xa nhà đi trọ học, vùi đầu vào sách vở với những kì thi đầy áp lực khiến tôi quên bẵng đi những cây hoa dại. Mãi đến tận sau này, khi tôi xách ba lô lên đi phượt, bắt gặp những bông hoa dại ven đường, bất giác tôi mới chợt nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp, gắn bó với hoa dại và đong đầy tình thương của mẹ.

Trinh nữ e ấp, Xuyến chi nhẹ nhàng, Bông lau mềm mại, Dã quỳ nồng nàn… Những đoá hoa dại vẫn cứ thế vươn mình đón sự sống bình dị, không rực rỡ đắm say nhưng khiến lòng người xao xuyến…

Nguyễn Huyền


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hoa tháng Ba
09:58, 10/03/2017
Nỗi nhớ chợ quê
09:22, 24/02/2017
Dưới bóng đa làng
11:11, 10/02/2017
(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.